Aston Villa tiếp tục chứng tỏ Villa Park là một pháo đài kiên cố đối với Man City, khi đội bóng này phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại đây. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú sút xa đẹp mắt của hậu vệ Matty Cash, giúp Aston Villa giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Kết quả này khiến thầy trò Pep Guardiola chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại và bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm sau vòng 9.

Erling Haaland, người đang có chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường, là tâm điểm chú ý trước trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy đã trải qua một ngày thi đấu khó khăn tại Birmingham. Nếu như mùa trước, anh có 18 lần chạm bóng tại Villa Park, thì lần này con số đó còn thấp hơn, chỉ vỏn vẹn 16 lần. Điều này cho thấy sự bế tắc của Guardiola trong việc tìm ra giải pháp để đối phó với chiến thuật của Unai Emery.
Trong một tình huống hiếm hoi ở cuối trận, Haaland đã đưa được bóng vào lưới Aston Villa, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Omar Marmoush, người đã kiến tạo cho anh. Thậm chí, Haaland còn bị đau sau pha va chạm với cột dọc trong nỗ lực dứt điểm.
Admin
Nguồn: VnExpress
