Trong xã hội hiện đại, quan niệm về tình yêu và hôn nhân đang có những thay đổi sâu sắc, đặc biệt đối với phụ nữ Mỹ. Nhiều người cảm thấy cuộc sống độc thân thoải mái hơn là phải đối mặt với những mối quan hệ không như ý. Sarah chia sẻ: “Tôi nhớ cảm giác có ai đó để nấu ăn cùng và chia sẻ mọi thứ, nhưng bây giờ, một mình còn dễ chịu hơn”.
Theo dự báo của tập đoàn tài chính Morgan Stanley và số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, đến năm 2030, tỷ lệ phụ nữ Mỹ độc thân trong độ tuổi 25-44 sẽ lên đến 45%, mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, một khảo sát của Pew cho thấy có đến 63% nam giới dưới 30 tuổi chưa có bạn đời, gần gấp đôi so với tỷ lệ này ở nữ giới.
Richard Reeves, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam giới Mỹ, cho rằng sự chênh lệch này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự khác biệt trong cách định nghĩa về mối quan hệ giữa nam và nữ, và sâu xa hơn là do “các quy tắc của tình yêu đã thay đổi”.
Lyman Stone, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ, chỉ ra rằng sự suy giảm của hôn nhân và các mối quan hệ còn do nhiều nam giới trẻ đang gặp khó khăn về kinh tế. Trong khi phụ nữ tận dụng tốt hơn các cơ hội trong xã hội hiện đại, nam giới lại loay hoay tìm kiếm vị thế của mình. Xu hướng này đã âm ỉ trong suốt thập niên qua và càng trở nên rõ rệt sau đại dịch, khi sự nghiệp, học tập và mạng lưới xã hội của nam giới bị tụt hậu so với nữ giới. Stone nhận định: “Nhiều đàn ông trẻ ngày nay không còn là hình mẫu mà phụ nữ nghĩ đến khi nói về ‘người bạn đời lý tưởng'”.
Một khảo sát của YouGov cũng cho thấy 57% phụ nữ từng trải qua một cuộc hẹn hò tồi tệ, so với 44% ở nam giới. Khi ngày càng nhiều phụ nữ không chấp nhận bị phớt lờ, thiếu cam kết hoặc bị quấy rối, đàn ông buộc phải thay đổi hoặc chấp nhận bị loại khỏi “cuộc chơi tình ái”.
Phụ nữ Mỹ ngày nay có xu hướng tìm kiếm ở người bạn đời những phẩm chất như sự tử tế, trí tuệ cảm xúc, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, cùng với những giá trị sống tương đồng, chí tiến thủ, sự chăm chỉ, ổn định tài chính, sự trưởng thành, nam tính và sẵn sàng xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, một vợ một chồng. Nhiều người còn mong muốn người bạn đời có thể “làm cho cuộc sống của mình tốt hơn”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nam giới Mỹ hiện tại chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn này.
Babet, một chuyên viên làm đẹp 32 tuổi ở New York, chia sẻ rằng cô đã tìm kiếm bạn đời trong nhiều năm nhưng vẫn chưa thành công. Cô nhận thấy: “Đàn ông bây giờ thật sự quá thờ ơ. Họ không trả lời trên ứng dụng hẹn hò, không giao tiếp, không lên kế hoạch hẹn hò. Phụ nữ nói rõ điều mình cần, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ”. Thậm chí, cô còn cảm thấy “có những anh chàng dường như cố tình khiến cuộc sống của phụ nữ tệ hơn”.

Không chỉ Babet, nhiều phụ nữ khác cũng cảm thấy mệt mỏi vì “gặp phải những người đàn ông không ra gì” và than thở rằng không còn ai đạt được những “chuẩn cơ bản”. Một số người đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình nhưng vẫn chưa tìm được “mảnh ghép” phù hợp.
Katie, 37 tuổi, một quản lý sản phẩm công nghệ sinh học ở Wisconsin, cho biết cô vẫn độc thân kể từ khi chia tay vào năm 2021. Cô chia sẻ: “Người bạn đời lý tưởng cần có đời sống xã hội lành mạnh, chú trọng sức khỏe tổng thể, biết giao tiếp thẳng thắn, có lòng trắc ẩn và độc lập. Tôi sẵn sàng thỏa hiệp ở nhiều điểm, nhưng thật đáng buồn, dù tiêu chuẩn rất thấp, vẫn hiếm khi tìm được ai”.
Danielle, 29 tuổi, một nhân viên PR ở Tennessee, mong muốn tìm được một người tử tế, biết quan tâm, cởi mở về cảm xúc, đáng tin cậy, có trách nhiệm và có trình độ học vấn đại học. Cô bày tỏ sự thất vọng vì “thiếu đàn ông chất lượng” và nhận thấy rằng nam giới cùng trang lứa thường có trình độ học vấn thấp hơn và kỹ năng xã hội kém.
Raina, 41 tuổi, một bác sĩ ở bang Washington, chia sẻ rằng cô cảm thấy “đau lòng” khi vẫn độc thân, nhưng đã ngừng tìm kiếm mối quan hệ. Những trải nghiệm trên các ứng dụng hẹn hò trong vài năm qua đã mang đến cho cô những cảm xúc tiêu cực. Cô nhận xét: “Nhiều đàn ông có quá nhiều tổn thương mà không xử lý, và việc yêu họ giống như nhận thêm một công việc chăm sóc người khác, trong khi họ chẳng thể làm điều tương tự cho tôi”.
Kelly Wallace, 48 tuổi, một doanh nhân tự do với thu nhập cao và sở hữu bất động sản cho thuê ở Portland, cũng cho biết rất khó tìm được người “mây cùng tầng”. Cô chia sẻ: “Tôi không uống rượu, không hút thuốc và cũng không muốn bạn đời của mình làm vậy”.
Susan, 40 tuổi, một nhân viên công tác xã hội ở Ohio, có một mối quan hệ lâu năm nhưng không thể tiến tới hôn nhân hoặc sinh con. Công việc của bạn trai cô không ổn định, thu nhập thấp, và dù anh muốn thay đổi nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Cô tâm sự: “Chia tay rồi tìm người khác ở tuổi này có vẻ vô vọng, nên tôi đành chấp nhận sống với nhau mà đời này không sinh con”.
Nhiều phụ nữ khác đã hoàn toàn từ bỏ việc hẹn hò và kết hôn. Randi, 33 tuổi, một chuyên viên phân tích chính sách ở Chicago, cho biết cô không xem một mối quan hệ lâu dài là thước đo thành công. Hiện tại, cô tự chủ về tài chính, có khoản tiết kiệm cho tương lai và đang cân nhắc việc nhận con nuôi hoặc làm mẹ đơn thân. Dù biết rằng cuộc sống độc thân ở Mỹ rất đắt đỏ, nhưng cô vẫn chấp nhận. Randi khẳng định: “Tôi thà nuôi con một mình còn hơn mất thời gian cho việc hẹn hò”.
Những câu chuyện này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm về tình yêu và hôn nhân của phụ nữ Mỹ hiện đại. Họ ngày càng độc lập, tự chủ và có những tiêu chuẩn cao hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Việc tìm kiếm một mối quan hệ phù hợp trở nên khó khăn hơn, khiến nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung vào sự nghiệp và phát triển bản thân.
Admin
Nguồn: VnExpress
