Sốt xình xịch cửa sổ Louvre: Nơi trộm đột nhập, khách check-in!

Sau vụ trộm trang sức trị giá 88 triệu euro (khoảng 2.270 tỷ đồng) gây chấn động, Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào ngày 22/10, đón hàng dài du khách xếp hàng để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật. Vụ trộm báu vật này, được xem là lớn nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt đến bảo tàng.

Du khách từ khắp nơi đổ về không chỉ để ngắm nhìn 33.000 hiện vật trưng bày, mà còn để tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án. Bên kia đại lộ Quai François Mitterrand, đối diện với Louvre, nhiều người dừng lại để quan sát khung cửa sổ trên cao, nơi nhóm trộm đã đột nhập vào phòng trưng bày Apollo.

Alida, một du khách đến từ Hà Lan, bày tỏ sự ngạc nhiên: “Thật khó tin là nó lại đơn giản như vậy. Nếu đây là một bộ phim, có lẽ người ta sẽ cho rằng kịch bản quá sơ sài.”

Theo điều tra, bốn tên trộm đã sử dụng một chiếc xe tải gắn thang nâng, đỗ ngay bên ngoài bảo tàng. Chúng leo lên ban công và đột nhập vào phòng trưng bày Apollo ở tầng hai. Vụ trộm diễn ra chóng vánh, chỉ trong vòng 7 phút, nhóm này đã lấy đi số trang sức và tẩu thoát bằng xe máy.

Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn, chúng đã bỏ lại nhiều vật chứng quan trọng, bao gồm xe gắn thang nâng, máy cắt góc dùng để phá cửa sổ và tủ trưng bày, cùng áo phản quang của công nhân mà chúng dùng để cải trang. Đáng chú ý, chúng còn đánh rơi vương miện năm 1855 của hoàng hậu Eugénie, vợ vua Napoleon III, một tác phẩm lộng lẫy với gần 1.400 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo.

Du khách check in khung cửa sổ nơi nhóm trộm đã đột nhập vào bảo tàng Lourve: Ảnh: Reuters
Check-in cửa sổ Louvre: Dấu vết vụ trộm gây sốt (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Fanny, một du khách đến từ Limoges, ngạc nhiên: “Louvre, nơi có kiệt tác Mona Lisa, cứ tưởng là phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới.” Chồng cô, Vincent, nhận xét thêm: “Louvre có hàng trăm cửa sổ, vậy mà chúng chọn đúng ô đó. Rõ ràng chúng hiểu rõ cấu trúc tòa nhà, đây là một hành động cực kỳ chuyên nghiệp.”

Vincent cũng cho rằng, dù vụ trộm gây chấn động, việc bảo vệ một công trình công cộng khổng lồ như Louvre là một thách thức lớn. Với diện tích rộng lớn và hàng triệu lượt khách mỗi năm, việc đảm bảo an ninh tuyệt đối là điều không dễ dàng. “Đây là một di tích lịch sử, không thể lắp cửa thép kiên cố ở tất cả các ô cửa,” anh nói.

Ba du khách đến từ Mỹ, Pamela, Tom và Tim, cũng đồng tình rằng vụ trộm được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ so sánh vụ việc với bộ phim trinh thám tội phạm “The Thomas Crown Affair”, cho thấy sự chuyên nghiệp của những tên trộm.

Elena, một du khách đến từ Rome, cảm thấy “bàng hoàng và buồn bã” trước vụ trộm. Cô lo ngại rằng “những món trang sức lịch sử này có thể sẽ bị tháo rời và bán đi từng phần, đó là một bi kịch.”

Hiện tại, cửa phòng trưng bày Apollo vẫn đóng kín và được che chắn bằng các tấm panel màu xám. Nhân viên bảo tàng yêu cầu du khách không dừng lại ở khu vực này để tạo điều kiện cho các điều tra viên tiếp tục tìm kiếm dấu vết.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết hơn 100 điều tra viên đang tham gia vào cuộc truy tìm thủ phạm. Ông khẳng định “cuộc điều tra đang tiến triển” và tin tưởng rằng “sẽ sớm tìm ra hung thủ”.

Theo hãng thông tấn AFP, hai nghi phạm đã bị bắt giữ. Một người bị bắt tại sân bay Paris-Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị lên máy bay đến Algeria, người còn lại bị bắt tại Paris. Cả hai đều trên 30 tuổi và đến từ khu vực Seine St-Denis, ngoại ô Paris.

Các thành viên của đội pháp y kiểm tra một cửa sổ tại bảo tàng Louvre sau vụ cướp hôm 19/10. Ảnh:Reuters
Hiện trường vụ trộm Louvre: Pháp y kiểm tra cửa sổ (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Vụ trộm đã gây ra những chỉ trích về việc cắt giảm nhân sự và ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh của bảo tàng. Giám đốc Louvre sẽ phải điều trần trước Thượng viện, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh.

Năm 2024, Louvre đã đón gần 9 triệu lượt khách, nhờ sức hút của các kiệt tác như Mona Lisa, tượng Venus de Milo và tượng nữ thần Chiến thắng Samothrace.

Bất chấp vụ trộm gây xôn xao, du khách vẫn háo hức được tham quan bảo tàng. Emily, một du khách đến từ Adelaide, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ vui vì bảo tàng đã mở cửa trở lại. Vụ trộm nghe thì ly kỳ đấy, nhưng chúng tôi chỉ muốn được xem Mona Lisa.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *