Sau trận El Clasico đầy kịch tính tại Bernabeu hôm 26/10, dư âm của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở những tranh cãi nảy lửa. Nhiều cầu thủ Real Madrid, dẫn đầu là Dani Carvajal và Thibaut Courtois, đã tìm đến Lamine Yamal để bày tỏ sự không hài lòng về những phát ngôn có phần khiêu khích trước trận đấu của cầu thủ trẻ này.
Sự việc leo thang khi Vinicius Junior nhập cuộc, khiến các đồng đội phải can ngăn để tránh những hành động quá khích. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Yamal thậm chí còn “mời” Vinicius ra ngoài để “nói chuyện riêng”, làm bùng nổ cơn giận của cầu thủ người Brazil, khiến anh muốn lao vào ăn thua với đàn em.
Trong khi đó, Jude Bellingham, người hùng của trận đấu, chọn cách tiếp cận khác. Anh không tham gia vào cuộc tranh cãi mà chỉ đăng tải một thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: “Nói thì dễ lắm”. Kèm theo đó là những hình ảnh ăn mừng chiến thắng trong trận El Clasico.

Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Real Madrid cũng không bỏ lỡ cơ hội đáp trả Yamal. Bình luận viên kỳ cựu Tomas Roncero, trong chương trình trực tiếp trên Cadena SER, cho rằng chính những phát biểu của Yamal đã vô tình tiếp thêm động lực cho đội bóng Hoàng gia. Ông mỉa mai: “Một cậu bé 18 tuổi chưa kiểm soát được lời nói đã lỡ lời. Nhưng tôi phải cảm ơn cậu ấy, vì chính cậu ta đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến Bernabeu bùng cháy ngay từ phút đầu tiên”.
Giữa làn sóng chỉ trích, ông Mounir Nasraoui, cha của Yamal, đã lên tiếng bảo vệ con trai trên mạng xã hội. Ông đăng tải hình ảnh Yamal kèm dòng trạng thái: “May mà con mới 18 tuổi. Hẹn gặp lại ở Barcelona”. Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ một bài viết khác với chú thích: “Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta”, thể hiện tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện dành cho con trai.

Trên sân cỏ, Jude Bellingham đã có một trận đấu chói sáng, góp công lớn vào chiến thắng của Real Madrid. Phút 22, anh có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Barcelona, tạo điều kiện cho Kylian Mbappe thoát xuống và ghi bàn mở tỷ số. Sau khi Fermin Lopez gỡ hòa cho Barca, chính Bellingham là người ấn định chiến thắng 2-1 với một pha đệm bóng cận thành. Ở tuổi 22 và 119 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất của Real Madrid vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận El Clasico ở thế kỷ 21, phá kỷ lục trước đó của Vinicius Junior (22 tuổi 267 ngày) lập trong trận Copa del Rey hồi tháng 4/2023.
“Đây là kiểu bàn thắng yêu thích của tôi,” Bellingham chia sẻ sau trận đấu. “Nhiều người nói đó là may mắn, nhưng với tôi, đó là cách tôi đọc trận đấu. Khi bóng di chuyển, vị trí sẽ thay đổi và tôi luôn sẵn sàng nếu bóng đến. Eder Militao đã đánh đầu chuyền bóng và tôi đã có mặt đúng lúc để ghi bàn.”
Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Bellingham, Yamal đã có một trận đấu dưới sức. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 79 lần, rê bóng thành công 4 trong 8 lần, dứt điểm 2 lần đều không trúng đích và để mất bóng tới 22 lần.
Admin
Nguồn: VnExpress
