Cuộc sống hôn nhân của tôi kéo dài 14 năm với nhiều trăn trở về sự khác biệt trong quan điểm sống và cách chi tiêu của vợ. Vợ tôi, một người phụ nữ có học thức, sở hữu bằng thạc sĩ, ngoại hình ưa nhìn cùng tính cách nhẹ nhàng, lại không mặn mà với công việc ổn định. Trong suốt thời gian chung sống, cô ấy chủ yếu làm những công việc tự do, không đòi hỏi nhiều thời gian và áp lực, cho phép cô ấy nghỉ ngơi bất cứ khi nào thích.
Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để vợ có một công việc tốt hơn. Trước đây, tôi đã xin cho cô ấy vào một cơ quan nhà nước với mong muốn mang lại sự ổn định và thu nhập tốt, nhưng vợ từ chối vì không thích sự gò bó. Sau đó, tôi lại giới thiệu cô ấy vào một trường tư thục với mức lương hấp dẫn, khoảng 18-20 triệu đồng, nhưng cô ấy cũng không chấp nhận, thậm chí còn không xem xét cơ hội đó.
Thay vào đó, vợ tôi thích chăm sóc con cái, đưa đón con đi học, nấu nướng, cắm hoa, thêu thùa, vẽ tranh và dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy cũng có một niềm đam mê lớn với mua sắm, sở hữu đến 4 tủ quần áo lớn, hàng trăm bộ váy, 30 chiếc áo măng tô và vô số giày dép, mũ, khăn, túi xách. Đặc biệt, vợ tôi rất thích chụp ảnh hoa và du lịch, lưu giữ hàng ngàn bức ảnh trong điện thoại.
Điều khiến tôi băn khoăn là tôi không thực sự biết về công việc và thu nhập thực tế của vợ. Mỗi khi hỏi về lương, cô ấy chỉ nói chung chung là “chục triệu” hoặc “hơn chục triệu” mà không bao giờ đưa ra con số cụ thể. Trong khi đó, tôi là người gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính của gia đình. Trước đây, tôi chu cấp gần như toàn bộ chi tiêu, nhưng sau những cuộc cãi vã, tôi chia sẻ trách nhiệm tài chính bằng cách đưa cho vợ 55-60 triệu đồng mỗi tháng. Dù vậy, vợ tôi vẫn có thói quen mua sắm online liên tục, chi tiêu cho thực phẩm sạch cao cấp, hoa nhập khẩu đắt tiền, nến thơm, mỹ phẩm và gốm sứ. Cô ấy cũng đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới, chủ yếu bằng tiền của tôi.

Tôi đã nhiều lần đề nghị vợ minh bạch tài chính và lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, nhưng cô ấy không thực hiện. Mỗi khi cần tiền, vợ lại hỏi tôi và thường xuyên phàn nàn rằng số tiền tôi đưa không đủ chi tiêu. Cô ấy luôn lấy lý do hy sinh vì chồng con để biện minh cho việc chi tiêu của mình.
Những bất đồng về tài chính và quan điểm sống đã dẫn đến những cuộc cãi vã gay gắt giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy vợ không nỗ lực kiếm tiền và đóng góp vào tài chính gia đình, trong khi cô ấy lại cho rằng tôi không trân trọng sự hy sinh của cô ấy trong việc chăm sóc gia đình. Đỉnh điểm, chúng tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn, và vợ tôi thậm chí còn đe dọa sẽ tiết lộ những bí mật của tôi để trả thù.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc hôn nhân này. Dù tôi đã cố gắng hết sức để chu cấp cho gia đình và yêu thương vợ con, nhưng những khác biệt giữa chúng tôi dường như không thể dung hòa. Tôi không biết liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress
