De Jong chỉ trích đội trưởng Real vì khiêu khích Yamal

Sau trận “El Clasico” đầy kịch tính tại vòng 10 La Liga, những tranh cãi đã nổ ra liên quan đến tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona và các cầu thủ Real Madrid. Sự việc bắt nguồn từ những phát biểu có phần “khiêu khích” của Yamal trước trận đấu, dẫn đến việc anh bị các cổ động viên Real Madrid la ó trên sân Bernabeu.

Lamine Yamal thất vọng trong trận. Ảnh: AP
Lamine Yamal thất vọng sau trận El Clasico (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Cao trào xảy ra ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thủ quân Dani Carvajal của Real Madrid đã chủ động tiến đến chỗ Yamal và có hành động được cho là “thách thức” cầu thủ trẻ. Nhiều cầu thủ khác cũng nhanh chóng tham gia, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trên sân.

Cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi sau trận. Ảnh: AP
El Clasico: Cầu thủ hai đội tranh cãi sau trận đấu (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona đã lên tiếng về vụ việc này: “Nếu Carvajal muốn nói chuyện với Yamal, họ có thể làm điều đó một cách riêng tư. Họ là đồng đội trong đội tuyển Tây Ban Nha và quen biết nhau. Tại sao lại phải làm ầm ĩ trên sân như vậy?”.

Nguyên nhân sâu xa của sự việc bắt nguồn từ việc Yamal xuất hiện trên kênh YouTube của Kings League, giải đấu do cựu hậu vệ Barcelona Gerard Pique sáng lập. Tại đây, Yamal đã nhắc lại bàn thắng của mình trong trận Barca thắng 4-0 trên sân Bernabeu ở La Liga mùa giải 2024-2025. Thậm chí, anh còn so sánh Real Madrid với một câu lạc bộ thuộc Kings League, điều này đã khiến người hâm mộ đội bóng Hoàng gia cảm thấy bị xúc phạm.

Carvajal khơi mào cho lộn xộn sau trận El Clasico
El Clasico: Carvajal gây căng thẳng sau trận đấu tại Bernabeu. Ảnh: Internet

De Jong cho rằng phát ngôn của Yamal đã bị hiểu sai lệch. “Cậu ấy không hề nói Real Madrid ăn cắp chiến thắng. Mọi thứ đã bị thổi phồng. Tôi hiểu sự bức xúc của Real Madrid, nhưng phản ứng như vậy là hơi quá”, tiền vệ người Hà Lan nói thêm.

Trong trận đấu diễn ra trên sân Bernabeu, Yamal đã có một màn trình diễn không mấy ấn tượng. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, có 79 lần chạm bóng, chuyền bóng chính xác 80%, tung ra hai cú dứt điểm đều không trúng đích, đi bóng thành công 4 trên 8 lần và để mất bóng đến 22 lần.

Trợ lý huấn luyện viên Marcus Sorg, người thay thế huấn luyện viên Flick chỉ đạo trận đấu, cho rằng áp lực từ khán đài và việc Yamal mới bình phục chấn thương đã ảnh hưởng đến phong độ của anh.

“Thông thường, Lamine rất tự tin, nhưng hôm nay mọi thứ không hề dễ dàng. Cậu ấy mới trở lại sau chấn thương và cần thêm thời gian để lấy lại nhịp điệu thi đấu. Đối thủ luôn tìm cách kèm cặp cậu ấy, đó là điều bình thường”, Sorg giải thích.

Về phía Real Madrid, huấn luyện viên Xabi Alonso đã cố gắng xoa dịu tình hình. “Đó chỉ là sự căng thẳng trong khoảnh khắc. Những va chạm như vậy thường xảy ra trong các trận đấu lớn, miễn là vẫn có sự tôn trọng”, ông nói.

Tương tự, tiền vệ Aurelien Tchouameni cho biết: “Những lời nói của Yamal chỉ là động lực thêm cho chúng tôi. Không có ác ý gì cả. Nếu cậu ấy muốn nói, cứ để cậu ấy nói”.

Trong trận đấu, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. Đội bóng Hoàng gia có thể đã thắng đậm hơn nếu may mắn, khi hai bàn thắng của Mbappe và Bellingham không được công nhận do lỗi việt vị, và Mbappe còn bỏ lỡ một quả phạt đền.

Chiến thắng này giúp Real Madrid củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm, hơn Barcelona 5 điểm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *