Joao Fonseca, tay vợt 19 tuổi người Brazil, vừa tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 6-3, 6-4 trong trận chung kết ATP Swiss Indoors. Chiến thắng này đưa anh trở thành tay vợt trẻ thứ ba trong lịch sử vô địch một giải ATP 500 kể từ khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2009. Đồng thời, Fonseca cũng là người Brazil đầu tiên giành danh hiệu lớn hơn ATP 250 trong vòng 24 năm qua.
Sau trận đấu, Davidovich Fokina đã không tiếc lời khen ngợi đàn em: “Cậu đã chơi một trận tennis không thể tin nổi. Cậu sinh ra để chơi môn thể thao này, và tương lai của cậu vô cùng tươi sáng. Chắc chắn cậu sẽ là ‘Nole mới’, người có thể đánh bại Alcaraz và Sinner”.
Việc Fonseca được ví như “Djokovic mới” không chỉ đến từ lối đánh toàn diện mà còn bởi những nhận xét từ chính Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia từng tiết lộ Fonseca là học trò mà anh mong muốn được huấn luyện sau khi giải nghệ. Tại Miami Mở rộng hồi tháng 3, Djokovic công khai bày tỏ kỳ vọng Fonseca sẽ chen chân vào cuộc đua song mã giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.
“Ai cũng thích xem những cuộc cạnh tranh đỉnh cao, và tôi hy vọng Alcaraz và Sinner sẽ tiếp tục duy trì điều đó trong thời gian dài”, Djokovic nói. “Sẽ có những người trẻ hơn, thuộc thế hệ tiếp theo, nổi lên và thách thức. Tôi nghĩ những tài năng trẻ như Fonseca có thể tham gia cuộc đua này”.
Nhiều người hâm mộ còn hài hước cho rằng, việc Djokovic muốn huấn luyện Fonseca là để giúp anh giữ vững kỷ lục 24 Grand Slam của mình. Họ tin rằng Djokovic đã tìm thấy một truyền nhân có thể ngăn cản Sinner và Alcaraz xô đổ những cột mốc mà anh đã xây dựng trong suốt 20 năm sự nghiệp.
Djokovic chia sẻ rằng Fonseca gợi anh nhớ về sự cạnh tranh giữa anh, Roger Federer và Rafael Nadal trong quá khứ: “Tôi khá đồng cảm với người thứ ba, vì tôi từng ở hoàn cảnh đó khi Federer và Nadal đang ở đỉnh cao. Chắc chắn tôi muốn thấy một người thứ ba xuất hiện giữa Sinner và Alcaraz”.
Trong bối cảnh làng quần vợt đang thiếu vắng những đối trọng xứng tầm của Alcaraz và Sinner, sự xuất hiện của Fonseca được xem là một hiện tượng. Anh từng là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử Next Gen ATP Finals khi đăng quang ở tuổi 18 vào cuối năm ngoái, sánh ngang với Jannik Sinner (2019) và Carlos Alcaraz (2020).
Fonseca đã có một bước tiến vượt bậc trong năm 2024, từ vị trí ngoài top 700 thế giới lên vị trí thứ 28. Anh gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hạt giống số 9 Andrey Rublev tại vòng đầu Australia Mở rộng.
Tay vợt sinh năm 2006 này cũng đã giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Argentina Mở rộng, lọt vào vòng ba Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati Masters. Trước khi đăng quang tại Basel, anh còn vô địch giải Challenger ở Phoenix, vượt qua những đối thủ đáng gờm như Kei Nishikori và Alexander Bublik.

Fonseca cho rằng sự trưởng thành là yếu tố giúp anh khác biệt so với các tay vợt trẻ khác và có nhiều điểm tương đồng với Djokovic thời trẻ. “Tôi không muốn tỏ ra tự cao, nhưng tôi nghĩ mình khá trưởng thành so với tuổi”, Fonseca chia sẻ. “Cha mẹ và đội ngũ của tôi luôn nói rằng tôi tiếp thu rất nhanh và có thể áp dụng ngay những gì họ chia sẻ, điều mà nhiều người cùng tuổi khó làm được. Từ khi quyết định trở thành tay vợt chuyên nghiệp, tôi đã rất nghiêm túc và có trách nhiệm”.

Trong khi nhiều thanh thiếu niên khó rời mắt khỏi điện thoại, Fonseca lại có bí quyết riêng để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp quần vợt: hạn chế sử dụng điện thoại và đọc sách.
“Thầy tôi không thích điện thoại chút nào”, Fonseca cười khi nói về thói quen này, được anh học hỏi từ HLV Guiherme Teixeira. “Trước đây tôi chẳng bao giờ đọc sách, nên việc thầy khuyến khích tôi làm điều đó rất quan trọng. Giờ tôi đọc nhiều hơn, dù chưa bằng thầy, nhưng tôi đang cố gắng. Tôi không ép mình phải đọc mỗi tuần, mà chỉ cố gắng giảm tối đa thời gian dùng điện thoại. Khi không có gì làm, thay vì cầm điện thoại, tôi sẽ đọc sách để trở thành một người tốt hơn và học thêm điều gì đó”.
Ngoài đọc sách, Fonseca còn duy trì một cuộc sống giản dị bằng cách chơi game và dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là ông nội Cristiano, người mà anh rất gắn bó.
“Khi ở Rio, tôi luôn muốn đến thăm ông. Tôi thấy ông rất vui mỗi khi tôi đến nhà”, Fonseca kể. “Tôi hay chơi bài cùng ông và mấy người anh em họ. Mỗi khi cả nhà tụ họp, thể nào cũng có người nói: ‘Đi qua nhà ông chơi bài đi’, và ông thích lắm. Ông luôn hỏi tôi về ATP Tour, về các trận đấu”.
Ông nội của Fonseca thường căng thẳng hơn cả cháu khi xem anh thi đấu. “Nếu trận đấu đang căng thẳng, ông sẽ tắt TV và hít thở sâu để bình tĩnh lại”, Fonseca cười kể. “Rồi ông bật lên xem lại, nhưng nếu vẫn khó khăn, ông lại tắt tiếp”.
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của Fonseca. Sau khi thắng Pierre-Hugues Herbert ở vòng hai Roland Garros năm nay, anh đã bật khóc trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Sự hiện diện của gia đình trên khán đài đã khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn. “Rất nhiều cảm xúc ùa đến”, Fonseca nói. “Tôi thấy bà bước xuống sân, bà đang khóc. Điều đó thật xúc động. Hơn nữa, hôm đó lại là sinh nhật mẹ tôi, nên chiến thắng càng ý nghĩa hơn”.
Vào ngày 26/10 vừa qua, cha mẹ của Fonseca đã bay từ Brazil sang Thụy Sĩ chỉ một tiếng trước khi trận chung kết diễn ra. Họ đã đồng hành cùng con trai trong suốt hơn mười năm qua. “Nó lúc nào cũng năn nỉ chúng tôi ra sân với nó”, ông Christiano, cha của Fonseca, nhớ lại những ngày đầu của con trai với quần vợt. “Khi đó, cây vợt quá to, nó không mang nổi, cứ kéo lê trên đất, trông rất buồn cười”.
“Giải đầu tiên Joao tham dự là khi nó khoảng 9 tuổi”, bà Roberta, mẹ của Fonseca, kể lại. “Vì các giải diễn ra vào cuối tuần, nên chúng tôi bảo nó chỉ được chọn một giải. Nó chọn xong và thua ngay trận thứ hai. Vậy mà khi vừa ra xe, nó đã nói: ‘Làm ơn cho con đi giải khác tuần tới nhé!’. Nó mê cảm giác cạnh tranh lắm, đó chính là động lực của nó”.

Sự hâm mộ dành cho Fonseca đang lan rộng trên toàn thế giới sau những thành công gần đây của anh. Phong cách thi đấu giàu năng lượng, lối đánh tấn công dũng cảm và khả năng kết nối cảm xúc với khán giả đã giúp anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng. “Tôi nghĩ mọi người thích tôi vì họ thấy tôi chơi tấn công mạnh mẽ, dám mạo hiểm trong những thời khắc quan trọng và luôn chiến đấu cho từng điểm số”, tay vợt người Brazil chia sẻ sau khi đăng quang tại Basel. “Tôi thích thách thức những tay vợt giỏi nhất thế giới, vì khi đó tôi không có gì để mất và cảm thấy tự do”.
Với những tiềm năng đã thể hiện, đà thăng tiến của Fonseca được dự đoán sẽ không dừng lại. Nhiều người tin rằng anh có thể đạt đến đỉnh cao như Alcaraz và Sinner. Trước khi thực sự trở thành “Djokovic mới”, Fonseca có một nguyện vọng: “Mỗi khi tham dự một giải đấu lớn, tôi đều nói với HLV rằng tôi hy vọng sẽ được đối đầu với Djokovic. Tôi muốn được thi đấu với những huyền thoại, và tôi hiểu rằng với Novak, có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy”.
Admin
Nguồn: VnExpress
