Trưa ngày 27/10, khu vực An Hội, nay thuộc phường Hội An, TP Đà Nẵng, đã chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao đột ngột, có nơi ngập sâu hơn 2 mét, buộc nhiều du khách phải di tản khẩn cấp bằng thuyền. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay, bởi chỉ một ngày trước đó, vào tối 26/10, du khách vẫn còn có thể lội nước để tham quan khu phố cổ.

An Hội, vốn nằm sát sông Hoài, là một trong những khu vực trũng thấp, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt đầu tiên mỗi khi mùa mưa lũ đến.
Đại diện khách sạn The Imperfect Downtown Hoi An trên đường Nguyễn Phúc Tần cho biết, cơ sở này đã phải đóng cửa từ trưa và sử dụng thuyền để hỗ trợ di tản 12 du khách quốc tế đến nơi an toàn. “Một số khách chưa muốn trả phòng, nhưng chúng tôi buộc phải đóng cửa vì không thể đảm bảo an toàn cho họ,” vị đại diện này chia sẻ.
Nhiều du khách khác đã chủ động đặt xe để di chuyển đến các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Quảng Bình. Một số khác lại tìm kiếm chỗ ở tại các khu vực cao ráo hơn ở Hội An để chờ nước rút. Các cơ sở lưu trú cũng đã chủ động nhắc nhở du khách liên hệ với các hãng xe để kiểm tra lịch trình, do lo ngại tình hình lũ lụt có thể gây ảnh hưởng đến giao thông.

Tại các khu vực khác của phường Hội An, không ít du khách đã phải hủy bỏ lịch trình tham quan. Andrew Hoedemaker, một du khách đến từ Australia, hiện đang bị mắc kẹt tại khách sạn Hoiana Boutique đã ba ngày. Anh dự định đến Đà Nẵng vào ngày 28/10, nhưng kế hoạch này khó có thể thực hiện được do đường phố ngập sâu, nước tràn vào sảnh khách sạn khoảng 10 cm và có nguy cơ tiếp tục dâng cao. Bên ngoài đường phố, rác thải trôi nổi khắp nơi. Nhân viên khách sạn đã khuyến cáo du khách không nên ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo Andrew, anh và những du khách khác hiện không gặp nguy hiểm, tuy nhiên, nguồn cung cấp thực phẩm có thể trở nên khan hiếm do việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi vẫn có điện, nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu,” anh cho biết. Andrew cũng chia sẻ rằng nhân viên khách sạn luôn giữ liên lạc với khách hàng qua tin nhắn để hỗ trợ khi cần thiết. Anh nhận thấy người dân địa phương có vẻ đã quen với tình huống này và đang tập trung hỗ trợ lẫn nhau. Do không thể đến Đà Nẵng theo kế hoạch, Andrew dự định sẽ ở lại Hội An đến ngày 6/11 để tiếp tục khám phá Việt Nam.
Trong một tình huống khác, Tanya Richards, một du khách cũng đến từ Australia, lại vô tình bị mắc kẹt ở Hội An dù ban đầu cô dự định đến Huế. Cô bay từ Hà Nội đến Huế vào tối 26/10, nhưng máy bay không thể hạ cánh do thời tiết xấu, nên đã chuyển hướng hạ cánh xuống Đà Nẵng. Khi đến Đà Nẵng, trời vẫn mưa rất lớn. Hãng hàng không đề nghị bố trí xe buýt để đưa khách trở lại Huế, nhưng Tanya đã từ chối vì thời tiết quá xấu và cô không muốn bị mắc kẹt ở đó. Thay vào đó, cô đã đặt phòng tại Hội An trong hai đêm, nhưng mưa lớn liên tục từ đêm 26/10 đã khiến mọi kế hoạch khám phá phố cổ của cô bị hủy bỏ. Tanya quyết định ở lại khách sạn và không muốn ra ngoài trong thời tiết mưa lớn. “Tôi hiểu rằng thời tiết là một phần của trải nghiệm du lịch ở bất cứ đâu,” cô nói, đồng thời cho biết cô không quá lo lắng nếu phải ở lại Hội An lâu hơn, vì cô đã có nhiều kinh nghiệm du lịch tại Việt Nam trước đây.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực miền Trung sẽ tiếp tục có mưa cho đến hết tháng 10. Dự báo từ nay đến sáng ngày 29/10, khu vực nam Quảng Trị – Đà Nẵng và đông Quảng Ngãi sẽ có lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm của mưa lớn, với lượng mưa dự kiến từ 300-500 mm, có nơi trên 800 mm. Ngoài ra, khu vực Hà Tĩnh – bắc Quảng Trị cũng sẽ có mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 350 mm. Cảnh báo về nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường độ trên 200 mm trong vòng ba giờ. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đang gây ra không ít khó khăn cho du khách và người dân địa phương.
Admin
Nguồn: VnExpress
