Hồi ký về nỗi đau xâm hại: Chấn động dư luận

Cuốn hồi ký “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” của Virginia Giuffre, vừa được phát hành sau 6 tháng cô qua đời, đã gây tiếng vang lớn tại Anh. Tác phẩm là lời kể đầy ám ảnh về những năm tháng tuổi thiếu niên bị lạm dụng và hành trình tìm kiếm công lý đầy gian nan của Virginia Giuffre.

Ảnh: Emily Michot
Virginia Giuffre: Bức ảnh tố cáo xâm hại gây chấn động. Ảnh: Internet

Claire Allfree của tờ Telegraph nhận định rằng, không một dòng tít báo nào có thể lột tả hết được sự bi thảm trong câu chuyện của Giuffre. Bi kịch cuộc đời cô bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ, khi chính người bố và bạn bè gia đình đã gây ra những tổn thương không thể nào hàn gắn. Theo hồi ký, bố cô đã nhẫn tâm cho phép hàng xóm xâm hại con gái, còn người mẹ thì lạnh lùng, thờ ơ và vô trách nhiệm.

Virginia Giuffre kể lại rằng, khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi cha cô làm bảo trì hệ thống điều hòa, cô đã bị lôi kéo vào công việc massage. Vài tuần trước sinh nhật lần thứ 17, trên đường đến spa, cô gặp Ghislaine Maxwell, một phụ nữ thượng lưu người Anh. Lúc đó, Giuffre không hề hay biết mình đang bị “một kẻ săn mồi nguy hiểm” tiếp cận. Maxwell nói rằng một người đàn ông giàu có, thành viên lâu năm của Mar-a-Lago, đang tìm kiếm chuyên viên massage và ngỏ ý giới thiệu cô.

Bìa cuốn Nobodys Girl, sách dày 367 trang. Ảnh: Amazon
“Nobody’s Girl”: Review sách và bìa ấn tượng (Ảnh Amazon). Ảnh: Internet

Chỉ vài giờ sau, bố cô đưa Giuffre đến một căn biệt thự màu hồng hai tầng, sáu phòng ngủ. Tại đây, cô gặp Jeffrey Epstein, tỷ phú ấu dâm người Mỹ, người mà cô phải phục vụ. Giuffre viết: “Mãi sau này tôi mới nhận ra, từng bước một, họ đã phá vỡ hàng phòng thủ của tôi như thế nào. Mỗi khi tôi cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhìn Maxwell, tôi lại nghĩ mình đang phản ứng thái quá. Và cứ thế, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, buổi massage tưởng chừng như hợp lệ”.

Trong hồi ký, Giuffre cũng nhắc đến việc bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, vào năm 2001. Theo lời kể, khi Hoàng tử Andrew biết cô mới 17 tuổi, ông đã nói: “Con gái tôi chỉ nhỏ hơn cô một chút thôi”.

Năm 2015, Giuffre từng cáo buộc Hoàng tử Andrew về hành vi này, nhưng ông kiên quyết phủ nhận và nói rằng chưa từng gặp cô. Đến năm 2022, Hoàng tử Andrew bị tước bỏ các tước hiệu quân sự, danh xưng hoàng gia và buộc phải dàn xếp vụ kiện với Giuffre. Trong cuốn sách, cô đề cập chi tiết đến vụ kiện dân sự này, bao gồm cả việc nhóm pháp lý của Hoàng tử Andrew đã thuê người công kích cô trên mạng xã hội để gây áp lực tinh thần.

Theo Reuters, chỉ vài ngày trước khi “Nobody’s Girl” ra mắt, Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu hoàng gia Anh do ngày càng bị lôi kéo vào bê bối liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein. Ông nói: “Tôi sẽ không sử dụng tước hiệu hay các danh dự đã được ban nữa. Tôi đã quyết định đặt nghĩa vụ với gia đình và đất nước lên trên hết”.

Nhớ lại những năm tháng sống cùng Epstein và đồng bọn, Giuffre viết: “Họ đã cho rất nhiều người giàu có, quyền lực mượn tôi. Tôi thường xuyên bị lợi dụng, làm nhục, thậm chí bị bóp cổ, đánh đập”. Năm 18 tuổi, khi ở trên đảo Caribe, Giuffre bị Epstein bán cho một người đàn ông mà cô mô tả là “đã cưỡng hiếp tôi dã man hơn bất kỳ ai từng làm trước đây”. Cô viết: “Ông ta liên tục bóp cổ tôi cho đến khi tôi bất tỉnh, lấy làm thích thú lúc thấy tôi lo sợ cho tính mạng của mình. Thật kinh hoàng”.

Nhiều năm sau khi thoát khỏi “ngôi nhà ô nhục” của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre cho biết cô vẫn bị ám ảnh bởi những “bóng ma” quá khứ. Cuốn sách không chỉ thuật lại những vụ lạm dụng tình dục mà còn đề cập đến sức mạnh của quyền lực, sự thao túng, sự im lặng của truyền thông và bộ máy pháp luật. Andrea Simon, nhà hoạt động dân quyền và giám đốc Liên minh chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, nhận định rằng cuốn tự truyện làm sáng tỏ cách “những kẻ giàu có, quyền lực có thể bịt miệng các nạn nhân của bạo lực tình dục bằng cách sử dụng luật pháp như một vũ khí”. Tiến sĩ Jodi A. Holcomb chia sẻ trên Amazon rằng bà “không thể rời mắt khỏi cuốn sách” và cảm thấy bao trùm bởi nỗi buồn và sự tức giận khi đọc nó.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *