Neville: Arsenal nắm giữ chức vô địch Ngoại Hạng Anh

Sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã có trận thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà Emirates. Cùng vòng đấu này, các ông lớn khác như Liverpool, Man City và Chelsea đều phải nhận thất bại, một hiện tượng hiếm gặp kể từ vòng 15 mùa giải 2015-2016. Kết quả này giúp Arsenal vững vàng ở ngôi đầu bảng với 22 điểm, trong khi Bournemouth bám sát phía sau với 18 điểm.

Trên kênh Sky Sports, Gary Neville nhận định rằng Arsenal không phô trương sức mạnh vượt trội nhưng đã tìm ra công thức chiến thắng nhờ sự ổn định và kỷ luật. Đây là những yếu tố then chốt có thể giúp “Pháo thủ” lên ngôi vô địch sau ba mùa liên tiếp về nhì.

“Đây phải là năm của Arsenal,” Neville khẳng định. “Tôi đã dự đoán họ vô địch trong ba mùa giải trước, và đây là lần thứ tư. Họ có thể không mạnh hơn năm ngoái, nhưng sự ổn định mà họ đang duy trì sẽ là chìa khóa để đăng quang. Arsenal không cần phải đạt 100 điểm, thậm chí không cần 90. Một con số trên 80 là đủ, và họ hoàn toàn có khả năng đạt được điều đó.”

Van Dijk thất vọng trong trận Brentford 3-2 Liverpool ở vòng chín Ngoại hạng Anh hôm 25/10. Ảnh: AFP
Van Dijk thất vọng: Liverpool thua 2-3 trước Brentford. Ảnh: Internet

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal đang xây dựng một lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc. Sau 9 trận, họ chỉ để thủng lưới 3 bàn và đang hướng tới việc phá kỷ lục phòng ngự của Chelsea mùa giải 2004-2005, khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ nhận 15 bàn thua sau 38 vòng đấu.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở nhiều chỉ số phòng ngự quan trọng, bao gồm số bàn thua trung bình mỗi trận (0,33), số cú sút phải đối mặt (8), số cú sút trúng đích phải đối mặt (2,1) và chỉ số bàn thua kỳ vọng mỗi cú dứt điểm (0,074). “Pháo thủ” cũng là đội duy nhất chưa mắc bất kỳ sai lầm trực tiếp nào dẫn đến bàn thua từ đầu mùa, đồng thời chỉ để đối phương tung ra 50 cú sút trong vòng cấm, con số thấp nhất giải đấu.

Neville nhận xét thêm: “Arsenal rất đáng tin cậy. Họ không để thủng lưới nhiều, không có một tiền đạo quá xuất sắc, nhưng lại sở hữu một ‘máy ủi’ cần cù và hiệu quả, đó là Viktor Gyokeres. Đây là cơ hội vàng của Arsenal. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào họ như lúc này, dù mùa giải còn rất dài. Họ phải nắm bắt thời cơ này để trở lại đỉnh cao.”

Jamie Carragher cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hàng thủ của Arsenal, đặc biệt ca ngợi Gabriel Magalhaes, người mà ông cho là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất giải đấu nhờ khả năng thống trị ở cả hai vòng cấm. Gabriel là trung vệ duy nhất đã in dấu giày vào 20 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh (18 bàn và 2 kiến tạo) kể từ khi gia nhập Arsenal vào mùa giải 2020-2021. Trong trận đấu với Crystal Palace, anh suýt chút nữa đã nâng cao thành tích này với một cú đánh đầu dội xà ngang.

Carragher nhận định: “Các tình huống cố định sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong mùa giải này, và không đội nào sẵn sàng hơn Arsenal nếu xu hướng này tiếp tục. Đội bóng của Arteta được xây dựng để đối phó với những trận đấu như thế này, với những cầu thủ cao lớn, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi từng nói rằng Arteta đang cố gắng vô địch theo phong cách Mourinho, và điều đó không có gì sai cả. Nếu Arsenal vô địch, Gabriel xứng đáng là ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.”

Eberechi Eze mừng bàn trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: Arsenal FC
Eberechi Eze ghi bàn: Arsenal thắng Crystal Palace 1-0 (Ngoại Hạng Anh). Ảnh: Internet

Ở chiều ngược lại, Liverpool, nhà đương kim vô địch, đang trải qua giai đoạn thi đấu bất ổn. Thất bại 2-3 trước Brentford là trận thua thứ tư liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh, và là trận thua thứ năm trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. Từ vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đoàn quân của HLV Arne Slot đã tụt xuống vị trí thứ 7 sau chín vòng đấu, chỉ giành được 15 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm.

Carragher đánh giá: “Việc thua bốn trận liên tiếp đối với một đội như Brentford, hoặc một đội đang chiến đấu để trụ hạng, sẽ là một thảm họa. Nhưng với việc nhà vô địch thua bốn trận liên tiếp, cùng với khoản chi lớn trong mùa hè, tôi nghĩ rằng Liverpool đang ở trong một cuộc khủng hoảng thực sự. Sẽ có rất nhiều câu hỏi nghiêm túc được đặt ra cho tất cả mọi người, từ các cầu thủ đến huấn luyện viên.”

Gabriel Magalhaes vui mừng sau trận. Ảnh: Arsenal FC
Gabriel Magalhaes ăn mừng chiến thắng Crystal Palace. Ảnh: Internet

Cựu hậu vệ của Liverpool cũng cho rằng đội bóng cũ đang gặp vấn đề về mặt thể chất nhiều hơn là vấn đề về phong độ, sự tự tin hoặc khả năng hòa nhập của các cầu thủ mới.

Vào ngày 29/10, Liverpool sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ vòng bốn League Cup. Sau đó, họ sẽ đối mặt với Aston Villa, Man City ở Ngoại hạng Anh và Real Madrid ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *