Cuối tuần qua, giới chức Brooklyn, New York đã ghi nhận ba vụ tấn công riêng biệt, trong đó các nạn nhân đều bị rạch mặt, gây lo ngại trong cộng đồng.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 25/10 trên chuyến tàu điện ngầm Q, tại ga Church Avenue hướng về phía bắc. Một người đàn ông 37 tuổi đã bị tấn công và phải nhập viện Kings County để điều trị vết rạch trên má trái.
Tiếp đó, vào khoảng 9h40 tối cùng ngày, một người đàn ông 53 tuổi lại trở thành nạn nhân của một vụ tấn công tương tự. Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường Foster và đường New York, khiến nạn nhân bị một vết cắt ở má trái.
Sáng ngày hôm sau, 26/10, vào khoảng 7h sáng, cảnh sát New York tiếp tục nhận được trình báo về một vụ rạch mặt khác. Nạn nhân, một người đàn ông 56 tuổi, cũng bị tấn công và bị rạch ở má trái.

Hiện tại, Sở Cảnh sát New York (NYPD) vẫn chưa chính thức xác nhận mối liên hệ giữa ba vụ tấn công này. Tuy nhiên, theo nguồn tin điều tra ban đầu từ tờ NY Post, cảnh sát nghi ngờ rằng có thể cùng một nghi phạm đứng sau cả ba vụ việc. Cả ba nạn nhân đều đã được đưa đến bệnh viện Kings County để điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.
NYPD đã công bố hình ảnh của một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên tàu điện ngầm. Nghi phạm được mô tả mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, mặc quần short đen và đi giày thể thao trắng.
Chuỗi vụ tấn công này xảy ra chỉ khoảng một tuần sau vụ đâm dao gây xôn xao dư luận trên tàu điện ngầm ở Manhattan. Vào ngày 16/10, Justice Jackson, một người vô gia cư có tiền sử bệnh tâm thần và nhiều tiền án, đã bị cáo buộc đâm vào lưng một người đàn ông 51 tuổi trên chuyến tàu D vào giờ cao điểm. Vụ việc này càng làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh trên các phương tiện giao thông công cộng ở New York.
Admin
Nguồn: VnExpress
