Sự cố hy hữu đã xảy ra tại chung kết đôi nam giải D-Joy Tour 2025 Leg 3 ở TP HCM, khi tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam Ngọc Triệu, biệt danh “Triệu cầu lông”, đến trễ gần ba tiếng đồng hồ, khiến trận đấu không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.
Ngọc Triệu, nổi tiếng với kỹ thuật dink (lốp bóng) điêu luyện, tham gia giải đấu cùng đồng đội Trịnh Linh Giang và đã xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt ở trận chung kết, dự kiến diễn ra tối 26/10. Tuy nhiên, lịch trình dày đặc đã khiến anh gặp rắc rối.
Vào thứ Bảy, 25/10, Ngọc Triệu bay về Hà Nội để tham dự một giải đấu ở Bắc Ninh. Chủ nhật, 26/10, anh tiếp tục thi đấu ở Hà Nội cùng đồng đội Đạt “trố”, và chỉ chịu thua ở bán kết trước cặp Minh Quân – Vinh Hiển. Ngay sau đó, anh quyết định bỏ trận tranh giải ba để tức tốc bay vào TP HCM, với hy vọng kịp giờ cho trận chung kết cùng Linh Giang.
Chuyến bay của Ngọc Triệu dự kiến cất cánh từ Nội Bài lúc 18h30 và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 20h30. Theo tính toán, anh sẽ kịp di chuyển đến sân D-Joy ở Quận 7 (cũ) để thi đấu lúc 21h30. Thế nhưng, cơn mưa lớn tại TP HCM tối hôm đó đã khiến máy bay không thể hạ cánh đúng giờ.
Trong khi các trận chung kết khác đã kết thúc, ban tổ chức và đông đảo khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của “Triệu cầu lông”. Sau gần một tiếng đồng hồ bay vòng, máy bay mới hạ cánh. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn xe máy tại sân bay để đón Ngọc Triệu, nhưng anh vẫn đến sân thi đấu muộn gần ba tiếng.

Tại sân, Ngọc Triệu đã bày tỏ mong muốn đối thủ thông cảm để trận đấu có thể diễn ra. Tuy nhiên, cặp Hoàng Nam – Xuân Đức đã từ chối vì cho rằng đã quá giờ thi đấu quy định. Kết quả, ban tổ chức quyết định xử thua đôi Ngọc Triệu – Linh Giang, và trao chức vô địch cho Hoàng Nam – Xuân Đức. Dù vậy, Ngọc Triệu và Linh Giang vẫn lên bục nhận giải nhì.

Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn pickleball. Nhiều người cho rằng Ngọc Triệu thiếu tôn trọng giải đấu và khán giả khi tham gia quá nhiều giải, dẫn đến việc di chuyển khó khăn và trễ giờ thi đấu.
Một cổ động viên nữ, người đã bay từ Hà Nội vào để xem trận chung kết, bày tỏ sự thất vọng: “Nếu vì lý do bất khả kháng như sức khoẻ hay thời tiết, khán giả có thể thông cảm. Nhưng chỉ vì VĐV bận đấu giải khác mà đến muộn, có lẽ đã đến lúc cả BTC lẫn các VĐV nên nhìn lại sự chuyên nghiệp của mình”.
Về phía ban tổ chức, một thành viên cho biết họ đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để trận đấu diễn ra, nhưng Xuân Đức không thể thi đấu muộn vì phải chuẩn bị cho việc học vào sáng hôm sau. “Chiếu theo quy định, chúng tôi phải xử thua Ngọc Triệu – Linh Giang”, người này nói. Ban tổ chức cũng thông báo hoàn tiền vé cho những khán giả có nhu cầu.

Mặc dù vậy, một số ý kiến cho rằng đôi Hoàng Nam – Xuân Đức nên chấp nhận thi đấu vì đối thủ đã rất nỗ lực để có mặt. Tuy nhiên, Hoàng Nam giải thích rằng anh từ chối vì quá mệt mỏi và ức chế sau thời gian dài chờ đợi. Anh cho biết thêm, việc phải chờ đợi và chuẩn bị cho trận chung kết sau khi Xuân Đức đã đi học và quay lại khiến cả hai không có được trạng thái tốt nhất.
Hoàng Nam cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và mong mọi người thông cảm, đồng thời có cái nhìn khách quan hơn về sự việc.
Hiện tại, VnExpress đã liên hệ với Ngọc Triệu để tìm hiểu thêm về vụ việc, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Sự cố này gióng lên hồi chuông về vấn đề quản lý thời gian và lịch trình thi đấu của các vận động viên, cũng như sự cần thiết phải có những quy định rõ ràng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tôn trọng khán giả trong các giải đấu thể thao.
Admin
Nguồn: VnExpress
