Trần Thanh Nhân Đức, chàng trai 29 tuổi quê Bình Định, sắp tới sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Với điểm trung bình ấn tượng 3.8/4 tại ngôi trường thuộc top 26 của Mỹ, Nhân Đức đã chứng minh được năng lực học tập xuất sắc của mình.
Một tin vui nữa đến với Nhân Đức khi anh vừa trúng tuyển vào vị trí chuyên viên tại Cục Nghiên cứu Nông nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Cơ hội này đến thông qua chương trình ORISE, một sáng kiến của Bộ Năng lượng Mỹ, hỗ trợ các cơ quan liên bang trong việc tuyển dụng và thực tập các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học. Dự kiến, Nhân Đức sẽ bắt đầu công việc từ đầu năm 2026.
Trong vai trò mới, Nhân Đức sẽ tham gia vào các nghiên cứu mô hình hệ sinh thái nông nghiệp, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến tài nguyên nước và hệ thống sản xuất lương thực ở khu vực miền Tây Hoa Kỳ.
Chia sẻ về thành công này, Nhân Đức bày tỏ: “Tôi rất vui và biết rằng có được một công việc trong cơ quan chính phủ vào thời điểm này là một điều may mắn. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ba tôi trước khi ông qua đời, nên kết quả này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.”
Ít ai biết rằng, phía sau thành công hiện tại là những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhân Đức. Năm 2014, việc trượt ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã giáng một đòn mạnh vào chàng trai có học lực tốt này. Cảm giác có lỗi khi thấy ba mẹ phải đối mặt với những lời bàn tán khiến anh vô cùng đau lòng.
Quyết tâm thay đổi, Nhân Đức đã giảm 7kg trong một năm ôn thi vất vả để rồi đỗ vào ngành Kỹ thuật công trình thuỷ lợi của trường Đại học Bách khoa (Đà Nẵng). Tuy nhiên, cú vấp ngã năm xưa vẫn ám ảnh anh. Từ đó, Nhân Đức đặt ra mục tiêu du học và phải đạt được học vị tiến sĩ trong vòng 10 năm – một mục tiêu đầy thách thức.
“Tôi muốn chứng minh bản thân mình không hề kém cỏi và mong muốn ba mẹ có thể tự hào với mọi người,” Nhân Đức tâm sự.
Năm 2020, Nhân Đức xuất sắc giành được học bổng Erasmus Mundus, một học bổng thạc sĩ toàn phần danh giá của châu Âu, chuyên ngành “Tin học thuỷ văn và quản lý tài nguyên nước”. Nhờ đó, anh có cơ hội học tập tại nhiều quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành 3/4 học kỳ, Nhân Đức nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ ba trường đại học danh tiếng của Mỹ, cùng với mức hỗ trợ tài chính từ 225.000 đến 300.000 USD cho toàn khóa học. Cuối cùng, anh quyết định chọn Đại học Virginia, nơi có mức hỗ trợ cao nhất, và bắt đầu hành trình chinh phục tri thức tại Mỹ vào cuối năm 2022.
Ngay từ khi bắt đầu chương trình tiến sĩ, Nhân Đức đã chủ động tìm hiểu và tham khảo ý kiến của những người đi trước về các cơ hội nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp. Anh xác định mục tiêu làm việc cho các cơ quan chính phủ Mỹ, nơi đòi hỏi ứng viên phải có năng lực học thuật cao, thể hiện qua số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu và giải thưởng đạt được.
Để xây dựng một hồ sơ ấn tượng, Nhân Đức tập trung vào các giải thưởng và dự án cấp bang trở lên. Anh đặc biệt tâm đắc với học bổng cho dự án Hè sáng tạo tại Trung tâm Nước quốc gia vào năm 2024. Để đạt được học bổng này, ứng viên phải có điểm học tập xuất sắc, thành thạo ngôn ngữ lập trình và có nhiều công bố khoa học liên quan.
Việc tham gia dự báo tài nguyên nước và lũ lụt – một lĩnh vực tương đồng với công việc sắp tới tại Bộ Nông nghiệp – được Nhân Đức xem là một điểm cộng lớn cho hồ sơ của mình.
Bên cạnh đó, anh còn giành được hơn 10 học bổng và giải thưởng khác, hầu hết ở cấp bang, liên bang hoặc từ các cơ quan chính phủ. Tiêu biểu như học bổng Sau đại học Dr. Robert C.Hoehn do Hiệp hội Nước của Mỹ và Hiệp hội Môi trường nước bang Virginia cấp, giải Trực quan hóa dữ liệu Michael H.Freilich của Liên hiệp Địa vật lý Mỹ và NASA…

Trong suốt ba năm nghiên cứu sinh, Nhân Đức đã công bố gần 30 bài báo khoa học trên các tạp chí Q1. Các nghiên cứu của anh tập trung vào các vấn đề biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của lũ lụt, hạn hán đến đời sống, tác động của các công trình đập thủy điện, và ứng dụng các sản phẩm vệ tinh trong nghiên cứu thủy văn.
Nhằm mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực liên ngành, Nhân Đức luôn cố gắng thực hiện các đề tài nghiên cứu đa dạng. Anh cho rằng, khi gặp nhà tuyển dụng, việc ứng viên có sản phẩm phù hợp với vị trí yêu cầu sẽ thuyết phục hơn nhiều so với việc chỉ giải thích “tôi có thể làm cái này, cái kia”. Anh cũng tự học ngôn ngữ lập trình Python và học máy để tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp.

Giáo sư Venkataraman Lakshmi, người hướng dẫn Nhân Đức từ tháng 3/2022 đến nay, đánh giá cao học trò của mình: “Đức có kỹ năng, kiến thức và khả năng trao đổi xuất sắc, cùng với sự tận tâm đáng khen ngợi trong công việc.”
Giáo sư Lakshmi cho biết thêm, Nhân Đức đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu đầy thách thức và luôn đạt được kết quả vượt xa yêu cầu. Anh có khả năng làm sáng tỏ các khái niệm khoa học phức tạp, giúp chúng trở nên rõ ràng và dễ hiểu.
“Đức thể hiện tần suất nghiên cứu phi thường khi thực hiện đồng thời hai nghiên cứu trong quá trình học tiến sĩ, cùng với một dự án phụ,” ông nhấn mạnh.
Nhân Đức chia sẻ, anh luôn cố gắng làm mọi việc thật nhanh và đều đặn để hoàn thành mục tiêu. Anh thường xuyên làm việc đến 2-3 giờ sáng hoặc thậm chí thức trắng đêm, và cảm thấy như đã chạm đến đích khi hoàn thành chương trình tiến sĩ chỉ trong ba năm. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 vừa qua, anh nhận được tin buồn về sự ra đi của người cha.

Nhân Đức vội vã trở về Việt Nam giữa lúc đang trong quá trình ứng tuyển vào Bộ Nông nghiệp Mỹ. Dù cảm thấy nản lòng, anh vẫn quyết tâm không bỏ cuộc vì biết rằng cha luôn mong muốn anh có được một công việc tốt.
Anh tranh thủ cập nhật các giải thưởng và nghiên cứu mới nhất vào CV, đồng thời sửa các lỗi trên trang web cá nhân. Một ngày sau khi tang lễ của cha kết thúc, Nhân Đức tham gia cuộc phỏng vấn trực tuyến kéo dài 1,5 tiếng với đại diện Cục Nghiên cứu Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Cuộc phỏng vấn tập trung vào việc kiểm tra kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của Nhân Đức. Nhờ kinh nghiệm từ các nghiên cứu trước đó, anh đã vượt qua một cách suôn sẻ. Buổi phỏng vấn diễn ra như một cuộc thảo luận về các hướng nghiên cứu trong tương lai. Hai ngày sau, Nhân Đức nhận được thông báo trúng tuyển.
“Tôi rất vui vì sắp hoàn thành mục tiêu 10 năm, nhưng có lẽ tôi đã không đủ nhanh. Rất tiếc là ba tôi đã không thể chờ đợi được,” Nhân Đức nghẹn ngào nói.
Hiện tại, Nhân Đức đã trở lại Mỹ và đang cố gắng lấy lại nhịp độ làm việc để hoàn thành luận án một cách tốt nhất. Trong những năm tới, anh mong muốn duy trì công việc ổn định để lo cho mẹ và em trai, đồng thời mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam.
“Khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, tôi muốn trở về Việt Nam để được ở gần mẹ,” Nhân Đức chia sẻ về dự định tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress
