Trước vòng 8 V-League, CLB Nam Định đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng do hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Danh sách vắng mặt kéo dài bao gồm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Caio Cesar, Percy Tau, Kyle Hudlin và Kevin Pham Ba. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hai tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.
Đội bóng thành Nam rơi vào thế khó khi thiếu hụt ngoại binh, mặc dù được đăng ký tới bảy suất nhờ tham dự các giải đấu châu lục. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng của Njabulo Blom ngay sau khi chốt danh sách khiến họ chỉ còn sáu suất. Trong trận đấu với Đà Nẵng, ba ngoại binh khác gặp chấn thương, còn Romulo chỉ có thể ngồi dự bị do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, Nam Định chỉ có thể tung ra sân đội hình xuất phát với tiền đạo Brenner và trung vệ Lucas Alves.
Danh sách đăng ký thi đấu cho vòng 8 của Nam Định vừa đủ 18 người theo quy định, trong đó có tới ba thủ môn. Trong số bảy cầu thủ dự bị, Romulo và Lý Công Hoàng Anh cũng không có được thể trạng tốt nhất. Điều này buộc HLV Nguyễn Trung Kiên chỉ sử dụng bốn trong tổng số năm quyền thay người trong trận gặp Đà Nẵng.
Trước tình hình nhân sự khủng hoảng, HLV Nguyễn Trung Kiên thậm chí đã tính đến phương án sử dụng thủ môn Trần Nguyên Mạnh ở vị trí tiền đạo nếu hết quyền thay người. Ban huấn luyện đã chuẩn bị sẵn một áo đấu đặc biệt cho thủ môn sinh năm 1990. Chia sẻ sau trận đấu trên sân Thiên Trường, Nguyên Mạnh cho biết anh đã được thông báo về khả năng này trước trận và hiểu rõ những khó khăn mà đội bóng đang phải đối mặt.
Trận đấu giữa Nam Định và Đà Nẵng diễn ra chỉ ba ngày sau khi CLB Nam Định thay đổi vị trí HLV trưởng từ Vũ Hồng Việt sang Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên. Sự thay đổi này mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, bởi thời gian quá ngắn để có thể tạo ra sự khác biệt về lối chơi.
Sau 10 phút đầu trận với tinh thần hứng khởi, Nam Định bất ngờ nhận đòn phản công từ Đà Nẵng ở phút 14. Từ quả tạt bên cánh phải của David Henen, thủ môn Nguyên Mạnh đẩy bóng ra, Đặng Anh Tuấn đá bồi nhưng không thành công, bóng đến chân Nguyễn Phi Hoàng và cầu thủ này đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua khiến các cầu thủ Nam Định chịu áp lực tâm lý lớn, dẫn đến những pha xử lý thiếu chính xác. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ liên tục có những quả treo bóng không thành công, trong khi Tô Văn Vũ phải rời sân sớm ở phút 26, nhường chỗ cho Nguyễn Đình Sơn. Cơ hội tốt nhất của Nam Định trong hiệp một đến ở phút 38, nhưng Lâm Ti Phông đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Phan Văn Biểu.
Sang hiệp hai, Romulo được tung vào sân thay cho Trần Văn Công để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Tuy nhiên, phải đến phút 75, khi trung vệ cao 1,93m Lucas Alves được đẩy lên đá tiền đạo, Nam Định mới tạo ra được sức ép đáng kể thông qua các pha bóng bổng. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 89, khi Alves đánh đầu gỡ hòa từ đường treo bóng bên cánh trái của Romulo.

Trận hòa 1-1 giúp Nam Định tạm thời chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp tại V-League, nhưng vẫn kéo dài mạch không thắng lên con số 5. Hiện tại, đội bóng đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém đội dẫn đầu Ninh Bình 12 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng có 6 điểm, bằng điểm với HAGL, nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại (-5 so với -6).
**Đội hình xuất phát:**
* **Nam Định:** Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Văn Vĩ, Trần Ngọc Sơn, Trần Văn Đạt, A Mít, Trần Văn Công, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Brenner
* **Đà Nẵng:** Phan Văn Biểu, Trần Ngọc Hiệp, Kim Dong-su, Đức Anh, Hồng Phúc, Lê Vũ Quốc Nhật, Phi Hoàng, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, David Henen, Milan Makaric.
Admin
Nguồn: VnExpress
