Phút 73 trận El Clasico trên sân Bernabeu, quyết định thay Vinicius bằng Rodrygo của huấn luyện viên Alonso đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ tiền đạo người Brazil. Theo ghi nhận của kênh DAZN, khi nhìn thấy số áo của mình trên bảng điện tử, Vinicius đã liên tục chất vấn huấn luyện viên: “Tôi á, thưa ông?”.

Sau khi rời sân với vẻ mặt thất vọng, Vinicius tiếp tục thể hiện sự bất mãn: “Tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ. Tốt nhất là tôi nên ra đi,” trước khi đi thẳng vào phòng thay đồ. Huấn luyện viên Alonso đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng câu nói: “Chết tiệt, thôi nào, Vini.”
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn trong phòng thay đồ, Vinicius trở lại băng ghế dự bị và ngồi phía sau Alonso. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, cầu thủ mang áo số 7 của Real Madrid đã lao vào xô xát với một số cầu thủ Barcelona, buộc huấn luyện viên phải can thiệp. Alonso cho biết ông sẽ nói chuyện riêng với Vinicius về thái độ của anh khi bị thay ra.
Phản ứng của Vinicius đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì có thái độ “trẻ con và ngốc nghếch”, tiền đạo 25 tuổi nên vui mừng với chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Barcelona.
Cựu tiền đạo của Real Madrid, Fernando Morientes, nhận xét: “Cậu ta thiếu tôn trọng đối với cầu thủ sắp vào sân, người đồng đội ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời thiếu tôn trọng đối với huấn luyện viên và khán giả.”
Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thất vọng về hành vi của Vinicius. Đa số cho rằng phản ứng giận dỗi của tiền đạo này là đáng xấu hổ và thiếu tôn trọng. Một cổ động viên viết trên mạng xã hội X: “Cả sân Bernabeu vỗ tay tán thưởng, vậy mà cậu ta đáp lại bằng cử chỉ xấu xí, thái độ tệ hại và không hề khiêm tốn.”
Trong trận đấu, Vinicius đã có mặt trong đội hình xuất phát và có đóng góp vào chiến thắng của Real Madrid. Phút 43, chính anh là người tạt cánh, tạo điều kiện cho Jude Bellingham ghi bàn ấn định tỷ số. Trước đó, Kylian Mbappe đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 22, trong khi Fermin Lopez gỡ hòa cho Barcelona ở phút 38.
Vinicius gia nhập Real Madrid từ năm 2018, khi mới 18 tuổi. Thương vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu USD từ Flamengo đã trở thành một trong những món hời lớn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau hơn bảy mùa giải, Vinicius đã ghi 111 bàn thắng trong 336 trận, đóng góp quan trọng vào ba chức vô địch La Liga và hai Champions League của câu lạc bộ.
Năm 2024, Vinicius về nhì trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng với 1.129 điểm, chỉ kém người chiến thắng Rodri 41 điểm. Được biết, phái đoàn Real Madrid đã hủy chuyến đi tham dự lễ trao giải sau khi biết trước kết quả, mặc dù họ đã nhận được nhiều giải thưởng khác, bao gồm giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất, Câu lạc bộ bóng đá nam xuất sắc nhất và Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress
