Giải đấu quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng cờ vua thế giới, bao gồm nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen, kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana và thần đồng cờ vua Ấn Độ Gukesh D, người đang xếp hạng 11 thế giới. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 412.000 USD. Các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ nhanh theo thể thức vòng tròn sáu lượt, diễn ra trong ba ngày. Điểm số cho mỗi ván thắng sẽ tăng dần theo từng ngày: một điểm cho ngày đầu tiên, hai điểm cho ngày thứ hai và ba điểm cho ngày cuối cùng.

Trong ván đấu đầu tiên, Gukesh cầm quân trắng đối đầu với Carlsen. Đến trung cuộc, kỳ thủ người Na Uy bất ngờ thí quân tượng ở ô c5 tại nước đi thứ 31, gây ra sự bối rối cho đại diện đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, Gukesh đã xử lý tình huống một cách chính xác khi không chấp nhận “miếng mồi” này. Đến nước đi thứ 34, Carlsen tiếp tục thí quân mã với mục đích tấn công xe của đối phương. Các chương trình máy tính đánh giá thế cờ là cân bằng nếu Gukesh tìm ra nước đi mã e3.

Đáng tiếc, kỳ thủ 19 tuổi đã không nhận ra cơ hội này. Thêm vào đó, thời gian còn lại của anh chỉ còn hơn 10 giây, dù có được cộng thêm, Gukesh đành chấp nhận thất bại.
Thực tế, nước đi mã f4 của Carlsen bị đánh giá là một sai lầm nghiêm trọng (??). Nước đi duy nhất có thể giúp anh chiếm được ưu thế là mã h4. Mặc dù đều là thí quân mã, nhưng nước đi mã h4 sẽ ngăn cản quân trắng tiến quân mã e3.

Sau trận đấu, Gukesh thừa nhận đã bỏ lỡ ý tưởng về nước đi mã e3, và anh cảm thấy “rất buồn cười” về điều này. Tuy nhiên, thất bại này không hề làm anh nản lòng.
Trong ván đấu thứ hai, Gukesh đã cầm hòa Carlsen khi đổi màu quân. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng một và hòa một trước Hikaru Nakamura, sau đó giành chiến thắng cả hai ván trước Fabiano Caruana. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, kỳ thủ 19 tuổi tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Carlsen đứng thứ hai với 3,5 điểm, Nakamura xếp thứ ba với 3 điểm, và Caruana tạm thời đứng cuối bảng với 1,5 điểm.
Về phần Carlsen, anh đã thắng hai, hòa ba và thua một ván khi đối đầu với Nakamura trong ngày thi đấu đầu tiên. Anh tự đánh giá phong độ của mình là “cực kỳ tồi tệ”.
Admin
Nguồn: VnExpress
