Vào ngày 3 tháng 9 năm 2014, khoảng 7 giờ sáng, một người dân đi dạo chó đã phát hiện một thi thể không nguyên vẹn giữa đống đất đá ven đường. Nạn nhân được xác định là Trương Huy, 35 tuổi.
Cảnh sát quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Thông qua khám nghiệm hiện trường, thẩm vấn người dân xung quanh và trích xuất camera giám sát, cảnh sát đã lần theo dấu vết chiếc xe ô tô khả nghi dùng để phi tang thi thể. Từ đó, Trình Khiết, một nghiên cứu sinh 31 tuổi, đã bị xác định là nghi phạm chính. Nghi phạm bị bắt giữ vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 9.
Do Trương Huy đã qua đời, Trình Khiết trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án.
Theo lời khai của Trình Khiết, cô và Trương Huy quen nhau qua ứng dụng chat QQ từ nhiều năm trước. Trong thời gian cô đi du học, cả hai vẫn giữ liên lạc qua email. Đến năm 2009, sau khi Khiết trở về Trung Quốc, Huy bày tỏ ý định theo đuổi cô, nhưng bị từ chối vì anh đã kết hôn và có con từ năm 2007.
Đến tháng 2 năm 2014, Huy bất ngờ liên lạc lại với Khiết, nói rằng muốn ly hôn vợ để tiếp tục theo đuổi cô. Huy đã mua tặng Khiết nhiều quần áo, mỹ phẩm và các quà tặng khác, đồng thời nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của cô, với tổng số tiền lên đến 570.000 nhân dân tệ. Khiết đã sử dụng số tiền này để đầu tư vào các sản phẩm tài chính.
Tháng 6 năm 2014, Huy ly hôn vợ. Khiết khai rằng: “Mỗi lần tôi khuyên anh ta quay lại với vợ cũ, anh ta lại nổi nóng, đánh đập, mắng chửi tôi, thậm chí còn đe dọa bố mẹ và bạn trai tôi”.
Chiều ngày 1 tháng 9 năm 2014, Khiết và Huy hẹn gặp nhau tại bãi đỗ xe ngầm của một khách sạn ở quận Tây Thành, Bắc Kinh. Khiết hứa sẽ trả lại số tiền đã tiêu, “nhưng anh ta nói không cần tiền, chỉ muốn có được tôi”. Sau đó, hai người đã xảy ra cãi vã và xô xát trong xe của Khiết.
Theo lời khai của Khiết, khi ngồi ở ghế sau, Huy đã đè hai tay lên vai cô, cố gắng cưỡng hôn và thậm chí còn cởi quần áo của cô. Thấy Khiết khóc lóc và cự tuyệt, Huy vội vàng xin lỗi. Khiết đề nghị còng tay Huy để anh ta không thể làm hại cô, và Huy đã đồng ý. Khiết sau đó lấy một chiếc còng tay từ hộp đựng đồ trên xe và còng tay Huy ra sau lưng.
“Sau đó, anh ta húc đầu vào vai tôi khoảng chục lần, rồi đập đầu vào trần xe. Có lẽ thấy tôi quá sợ hãi, anh ta lại xin lỗi và bảo tôi cứ trừng phạt thế nào cũng được”, Khiết khai.
Tiếp đó, Khiết lấy bình xịt hơi cay xịt vào mắt Huy. Anh ta lại tiếp tục húc đầu vào người cô và nói rằng không thể kiểm soát được bản thân. Khiết tìm thấy một sợi dây thừng trong hộp, đề nghị trói Huy để ngăn anh ta nổi cơn và được Huy đồng ý. Sau đó, Khiết thắt nút một đầu dây vào tay nắm cửa phía trong ghế phụ lái, quấn đầu còn lại quanh cổ Huy và dùng băng dính bịt miệng anh ta.
Khiết khai rằng Huy bắt đầu đá cô, khiến cô lùi về phía cửa sau, ôm đầu tránh né. Sau đó, cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa xe bị kéo mạnh đến mức tưởng như sắp rơi ra. Chẳng mấy chốc, Huy im bặt. Khiết phát hiện anh ta không còn phản ứng và không còn nhịp tim.
Sau khi gây án, Khiết đến một quán cà phê trong trung tâm thương mại, uống một tách cà phê và ăn hai ổ bánh mì, rồi trở về nhà lấy vali và quay lại xe. Tại xe, cô ta cố nhét Huy vào vali, nhưng sau gần hai tiếng vẫn không thành công.
Thấy nhiều người dân tan làm trở về nhà, Khiết đành lái xe ô tô đến bãi đỗ xe bên dưới nhà mẹ mình. Vì thi thể quá nặng, cô ta quyết định dùng dao để phân xác.
Do không thể tự mình di chuyển chiếc vali chứa thi thể, Khiết đã tìm đến mẹ để cầu cứu. “Khi gặp mẹ, tôi quỳ xuống và nói đã làm một điều rất sai trái…”, Khiết kể.
Mẹ của Khiết, bà Hà, khai rằng: “Nó nói ‘Con giết người rồi’, và xin tôi giúp di chuyển vali vào cốp xe. Nó nói có người theo đuổi nó suốt 10 năm qua, hiện đã kết hôn và có con nhưng vẫn quấy rầy, đe dọa nó”. Bà Hà thấy trên người con gái có nhiều vết thương, đầu gối và bắp chân bầm tím, Khiết nói rằng đó là do người đàn ông kia đánh đập.
Sau đó, hai mẹ con đến một căn nhà do Khiết mượn của bạn học, dùng bếp từ để xử lý một số bộ phận thi thể, cho vào bao tải, rồi mang đi phi tang ở nhiều nơi thuộc khu vực đồi núi của quận Môn Đầu Câu. Tối hôm sau, hai mẹ con lái xe ra đường cao tốc, Khiết một mình xuống xe để thiêu hủy các bằng chứng. Sáng ngày 3 tháng 9, cô ta dùng nước khoáng và chất khử trùng để lau rửa xe, bà Hà cũng hỗ trợ.
Tối ngày 3 tháng 9, Khiết hẹn bạn trai họ Tiền đi xem phim. Tiền không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường ở bạn gái.
Tiền khai rằng anh đã biết về mối quan hệ mập mờ giữa bạn gái mình và Huy từ 2-3 năm trước, và thấy Huy rất quan tâm đến Khiết, giúp cô tìm việc làm và trao đổi thông tin về lĩnh vực kinh doanh. Tiền thấy Khiết để gậy bóng chày, bình xịt hơi cay và thiết bị giật điện trong xe, nhưng cô thường để còng tay ở nhà, và chỉ mang theo trong vali khi đi du lịch.
Lời khai của vợ cũ nạn nhân, cô Ngụy, lại có nhiều điểm trái ngược so với lời khai của Trình Khiết. Cô Ngụy cho biết: “Đầu tháng 2 năm 2014, tôi nhận thấy họ liên lạc ngày càng nhiều. Sau đó, Huy nói muốn ly hôn để nối lại tình duyên với Khiết”.
Huy từng kể với vợ cũ rằng Khiết có gia cảnh giàu có, đang học tiến sĩ và không có công việc ổn định. Tuy nhiên, khoảng 2-3 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, Khiết liên tục đòi tiền Huy với nhiều lý do khác nhau. Anh ta thường chuyển từ 150.000 đến 160.000 nhân dân tệ mỗi lần, nhưng dần dần không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của Khiết. Từ đó, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng, thường xuyên cãi vã, và Khiết có xu hướng bạo lực. Ngụy từng nhìn thấy trên người Huy có dấu vết bị đánh, và anh ta nói rằng đó là do Khiết gây ra.
“Huy kể với tôi rằng Khiết liên tục nói anh ấy có lỗi với cô ta, sau đó anh ấy như bị tẩy não và cũng cảm thấy có lỗi. Khiết còn đe dọa sẽ tiết lộ chuyện của họ với cấp trên của Huy”, Ngụy kể. Khi Huy muốn chia tay, Khiết ép Huy viết giấy cam kết không đòi lại tiền. Theo lời Ngụy, dù đã đạt được thỏa thuận chia tay, Khiết vẫn tiếp tục quấy rầy và ép Huy viết thư xin lỗi.
Hồ sơ giao dịch ngân hàng cho thấy từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014, tài khoản của Khiết đã nhận được nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của Huy, với tổng cộng hơn 1,49 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,5 tỷ đồng).
Vào tối xảy ra vụ án, vợ cũ gọi điện cho Huy nhưng Khiết là người nghe máy. “Cô ta nói Huy không muốn nghe điện thoại, vì vậy tôi đã nhắn tin cho anh ấy, sau đó cũng nhận được hồi âm, nhưng tôi cảm thấy thói quen nhắn tin và giọng điệu của anh ấy không giống bình thường”, Ngụy cho biết.
Sau quá trình hòa giải tại tòa án, Khiết và gia đình nạn nhân đã đạt được thỏa thuận bồi thường dân sự với số tiền 3,5 triệu nhân dân tệ. Gia đình nạn nhân bày tỏ sự tha thứ đối với hành vi phạm tội của Khiết và đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt.
Khiết giải thích rằng cô không cố ý giết Huy. Luật sư bào chữa lập luận rằng Khiết không có động cơ giết người, hành vi của cô cấu thành tội vô ý làm chết người, và Huy có lỗi lớn trong vụ việc.
Trong phiên xét xử, tòa án nêu rõ: “Việc xác định sự thật của một vụ án không nên chỉ dựa vào lời thú tội của bị cáo, mà phải dựa trên việc phân tích toàn diện tất cả các bằng chứng trong vụ án”.
Tòa án cho rằng sau khi cãi nhau trên xe, Khiết đã còng tay Huy ra sau lưng, siết cổ anh ta bằng dây thừng và bịt miệng bằng băng dính. Báo cáo khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác cho thấy có nhiều vết hằn của dây thừng trên cổ Huy, phù hợp với nguyên nhân tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ bằng vật cứng như dây thừng. Từ đó, tòa xác định Khiết có ý định giết người, và hành vi của cô ta được đánh giá là cố ý giết người.
Vào tháng 8 năm 2016, tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Trình Khiết vì tội cố ý giết người, nhưng cho hoãn thi hành án hai năm, sau đó được chuyển thành án chung thân. Mẹ của Khiết cũng bị xét xử trong một phiên tòa khác vì liên quan đến việc phi tang xác. Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho kẻ thủ ác, nhưng vẫn để lại nhiều day dứt về những bi kịch trong quan hệ tình cảm và những hệ lụy đau lòng mà nó gây ra.
Admin
Nguồn: VnExpress
