Sự việc một đoàn gồm bảy chiếc trực thăng hạ cánh ngay sau nhà hàng Thornham Deli hôm 11/10 đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng dân cư địa phương. Người dân cho rằng tiếng ồn lớn và những ảnh hưởng tiêu cực khác đã biến ngôi làng yên bình của họ thành một bãi đáp trực thăng tư nhân, phục vụ cho giới nhà giàu.

Theo ông Andrew Jamieson, ủy viên hội đồng giáo xứ Thornham, người dân đang yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng trực thăng thường xuyên đáp xuống làng để ăn sáng. Ông nhấn mạnh những lo ngại về tiếng ồn quá lớn, đe dọa an toàn cho nhà cửa, khu vui chơi, trẻ em và vật nuôi.
Nhiều người dân địa phương chia sẻ rằng họ thường xuyên phải che chắn thức ăn khi dùng bữa ngoài trời do lá cây, bụi bẩn và các mảnh vụn bị thổi bay tứ tung mỗi khi trực thăng hạ cánh. Một người dân bức xúc kể lại trải nghiệm ăn sáng bị phá hỏng hoàn toàn vì tiếng ồn chói tai khi hai chiếc trực thăng đáp xuống ngay sau lưng họ.
Tuy nhiên, bà Janie Thompson, chủ nhà hàng Thornham Deli, lại cho rằng sự việc đang bị thổi phồng quá mức. Bà khẳng định nhà hàng luôn tôn trọng người dân địa phương và không hề có “cuộc chiến” nào giữa nhà hàng và dân làng. Bà Thompson cho biết trực thăng vẫn được phép hạ cánh tại khu vực này và từ chối bình luận thêm vì cho rằng mọi thứ đã bị phóng đại. Bà cũng nhấn mạnh rằng máy bay chỉ thỉnh thoảng ghé qua và hạ cánh tại sân bay tư nhân, do đó không gây ảnh hưởng đáng kể đến những người xung quanh.
Đáng chú ý, sau vụ việc, trang Facebook của nhà hàng đã đăng tải một bài viết với nội dung khẳng định sẽ “chào đón mọi khách hàng, bất kể phương tiện di chuyển”, kèm theo ba biểu tượng cảm xúc cơ bắp. Hành động này bị người dân địa phương cho là một sự thách thức ngầm và trêu ngươi cộng đồng, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cư dân.
Trước tình hình này, ủy viên hội đồng giáo xứ Thornham cho biết sẽ liên hệ với chủ nhà hàng để xem xét số lượng máy bay đổ bộ và đảm bảo các đánh giá an toàn được thực hiện đầy đủ.
Admin
Nguồn: VnExpress
