Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến nhân dịp ra mắt “Black Phone 2” vào cuối tháng 10, đạo diễn Scott Derrickson chia sẻ rằng trọng tâm của dự án lần này là khai thác những khủng hoảng ở lứa tuổi thiếu niên. Ông cho rằng đây là giai đoạn con người cảm thấy cô độc và ít được thấu hiểu nhất. “Phim kinh dị giúp tôi chạm đến những cảm xúc chân thật nhất, nơi nỗi sợ hãi có thể soi chiếu vào tâm hồn,” ông nói.
“Black Phone 2” tiếp tục câu chuyện từ phần đầu, xoay quanh hai anh em Finney (Mason Thames) và Gwen (Madeleine McGraw), những người sống sót sau vụ bắt cóc kinh hoàng. Tuy nhiên, cả hai vẫn phải đối mặt với những sang chấn tâm lý nặng nề. Gwen liên tục gặp ác mộng về kẻ sát nhân The Grabber và người mẹ đã qua đời, trong khi Finney tìm đến thuốc lá và bạo lực như một cách để trốn tránh quá khứ. Khi Gwen đưa Finney đến trại sinh hoạt nơi mẹ từng làm việc, họ buộc phải đối diện với những thế lực siêu nhiên và những ký ức đau buồn bị chôn vùi.

Derrickson cho biết, những thử thách mà hai anh em trải qua tượng trưng cho quá trình chữa lành vết thương lòng của mỗi người. Nỗi sợ hãi trong phim không chỉ đến từ kẻ sát nhân mà còn là những dư âm dai dẳng sau biến cố. Finney phản kháng bằng những hành động nổi loạn, còn Gwen tìm kiếm sự bình yên bằng cách chấp nhận và lý giải năng lực tâm linh thừa hưởng từ mẹ. Cả hai đều sợ hãi việc phải sống cuộc đời giống như cha mẹ và lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Thay vì trốn chạy, họ học cách đối diện và giải quyết nỗi đau để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Đạo diễn Scott Derrickson nhấn mạnh: “Tôi không làm phim chỉ để hù dọa khán giả. Tôi muốn người xem cảm nhận được rằng, dù nỗi lo âu có thể khiến bạn gục ngã, nó vẫn có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình hàn gắn.”

Tác phẩm cũng đặt ra những câu hỏi về tôn giáo và bản chất của cái ác, thông qua nhân vật người cố vấn trại (Demián Bichir), người luôn che chở cho Finney, và cặp vợ chồng sùng đạo (Maev Beaty, Graham Abbey) từ chối giúp đỡ Gwen. Trong quá trình xây dựng kịch bản, đội ngũ sản xuất đã tạo ra The Grabber như một biểu tượng của cái ác, thể hiện nỗi ám ảnh về sự tha hóa.
Đạo diễn Derrickson tiết lộ rằng phần hai của “Black Phone” không nằm trong kế hoạch ban đầu. Ông quyết định thực hiện dự án sau khi nhà văn Joe Hill, tác giả của truyện ngắn gốc, chia sẻ với ông những ý tưởng mới. Bên cạnh đó, ông muốn chờ đợi các diễn viên nhí trưởng thành hơn để phù hợp với vai diễn những học sinh cấp hai. Sau phần hai, Scott Derrickson vẫn chưa chắc chắn về khả năng thực hiện phần tiếp theo. “Nếu có phần ba, nó phải hay hơn trước. Tôi thấy ít dự án làm được điều đó. Tôi không muốn lặp lại chính mình trong ‘The Black Phone’,” ông nói.
Scott Derrickson, sinh năm 1966 tại Denver, Colorado, là một đạo diễn nổi tiếng với các bộ phim kinh dị. Ông tốt nghiệp Đại học Biola với bằng Cử nhân Nhân văn chuyên ngành triết học và văn học, Cử nhân truyền thông chuyên ngành điện ảnh, và học thêm về thần học. Sau đó, ông tiếp tục theo học cao học tại USC School of Cinematic Arts. Ông được biết đến qua các tác phẩm như “The Exorcism of Emily Rose,” “Sinister,” và đặc biệt là “Doctor Strange” (2016) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Năm 2021, bộ phim “The Black Phone” với kinh phí 18 triệu USD đã đạt được thành công lớn về mặt thương mại, thu về hơn 160 triệu USD trên toàn thế giới. Phim cũng giành được giải thưởng “Phim kinh dị hay nhất” và “Kịch bản chuyển thể hay nhất” tại Giải thưởng Sao Thổ (Saturn Award) lần thứ 47 do Viện Hàn lâm phim khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và kinh dị Mỹ tổ chức.
Admin
Nguồn: VnExpress
