Giữa tiết trời thu Hà Nội dễ chịu, tôi ngồi bên quán nước ven hồ Tây và chợt nảy ra ý định chia sẻ đôi dòng tâm sự. Hiện tại, tôi có một công việc ổn định tại Hà Nội, độc lập về tài chính, trình độ học vấn đại học và thường được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn.
Chứng kiến những người xung quanh, đồng nghiệp đều có đôi có cặp, tôi không khỏi tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Thực tế, tôi nghĩ rằng việc kết hôn không phải là điều quá khó khăn, điều quan trọng là tìm được một người thực sự phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái khi ở bên.
Tôi không mong muốn những lời đánh giá rằng mình kén chọn. Ai cũng có những tiêu chí riêng và tôi tin rằng việc mơ ước không phải là điều sai trái. Về kinh tế, nếu đối phương có điều kiện thì rất tốt, còn không thì cả hai cùng nhau nỗ lực. Với tôi, vật chất chưa bao giờ là yếu tố quyết định tất cả.
Tôi mong muốn tìm được một người độc thân, chưa từng kết hôn, tốt nhất là sinh vào cuối những năm 90. Nếu cả hai cùng sinh sống và làm việc lâu dài ở Hà Nội thì sẽ rất thuận tiện cho việc gặp gỡ và tìm hiểu. Về tính cách, tôi thích một người hướng ngoại vì bản thân tôi khá ít nói. Tôi tin mình là một cô gái tốt và xứng đáng để mọi người làm quen, còn chuyện xa hơn nữa thì tùy thuộc vào duyên số. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này.
Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress
