Tôi đang rất bối rối về mối quan hệ kéo dài 8 năm với bạn trai mình, một người mà tôi hết mực yêu quý và trân trọng. Anh ấy là người tốt bụng, thông minh, chu đáo và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Anh ấy cũng rất chăm chỉ, không ngại việc nhà hay nấu nướng. Trái ngược với anh, tôi lại khá lười biếng, không được gọn gàng và đôi khi nóng tính.
Chúng tôi chủ yếu yêu xa trong suốt 8 năm qua, chỉ mới có một năm gần đây là sống gần nhau. Dù vậy, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi và gia đình tôi, không hề thay đổi so với trước đây.
Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là tôi đang quá ỷ lại vào tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho mình. Tôi có một công việc ổn định với mức lương và thưởng gần 50 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, anh mới ra trường và thu nhập chỉ khoảng 4-5 triệu đồng một tháng do đặc thù công việc cần thời gian để phát triển. Về mặt tài chính, tôi hoàn toàn có thể lo được cho cả hai. Hiện tại, tôi đã mua được nhà và tự mình chi trả mọi chi phí. Dù có vất vả, tôi vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ.

Gia đình anh cũng có hoàn cảnh khó khăn, mẹ anh đã vay tiền tôi nhưng chưa có khả năng trả. Số tiền đó không quá lớn nên tôi không để bụng, dù trong lòng có chút gợn.
Vấn đề lớn nhất hiện tại là tôi không cảm thấy muốn kết hôn, dù đã đến tuổi mà mọi người xung quanh thúc giục. Tôi muốn tập trung vào công việc và tạo điều kiện cho anh có thời gian để phát triển sự nghiệp. Thực sự, tôi chưa cảm nhận được sự cần thiết của việc kết hôn vào lúc này.
Điều khiến tôi lo lắng hơn nữa là có nhiều người đàn ông khác để ý đến tôi. Họ có mọi thứ và tôi thấy mình bị thu hút khi nghe họ nói chuyện, khi họ tán tỉnh. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với bạn trai mình, dù chưa từng hẹn hò hay có bất kỳ hành động gì đi quá giới hạn với những người kia. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một người vợ không tốt, sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm và làm khổ anh ấy.
Tôi không biết mình phải làm gì. Liệu có phải tôi đã hết yêu anh? Hay là tôi đang quá tham lam? Tôi có nên kết hôn với bạn trai mình hay không? Những câu hỏi này cứ bủa vây lấy tôi, khiến tôi vô cùng hoang mang và bế tắc.
Admin
Nguồn: VnExpress
