Đà Nẵng: Vùng hạ du ngập sâu trên 2 mét

Ngày 29/10, tình hình mưa lũ tại Đà Nẵng và các vùng lân cận tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn xả lũ với lưu lượng từ 1.300 đến 3.000 m3/s, tương đương lượng nước đổ về hồ, đã khiến mực nước tại hạ du tiếp tục dâng cao.

Tại Hội An, khu vực phố cổ ven sông Hoài chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu hơn 2 mét, vượt mức ngày hôm trước từ 0,2 đến 0,3 mét. Biểu tượng của phố cổ, chùa Cầu, cũng bị nước lũ bủa vây. Đường Công Nữ Ngọc Hoa ven sông Hoài gần như biến mất, chỉ còn trơ lại tấm biển báo giao thông. Phương tiện di chuyển chủ yếu tại các khu vực ngập sâu là thuyền và cano. Chợ Hội An, nằm sát bờ sông Hoài, cũng không tránh khỏi cảnh ngập lụt, nước đã dâng gần đến mép mái tôn. Các tuyến phố đi bộ đã được giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cũng diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (phường Điện Bàn) và khu vực dân cư lân cận, khiến nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Ngày hôm trước, khi nước lũ tràn vào tầng 1, toàn bộ bệnh nhân đã được di tản lên tầng 2 để tạm trú. Trong ngày 29/10, nhiều tổ chức, cá nhân đã nỗ lực vận chuyển thực phẩm, nước uống hỗ trợ bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y tế. Bệnh viện Vĩnh Đức, thuộc phường Điện Bàn Đông, cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Đà Nẵng đang trải qua đợt ngập lụt diện rộng nhất kể từ đầu mùa mưa lũ. Giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Theo thống kê ban đầu, khoảng 10 xã bị cô lập do ngập lụt và sạt lở đường, trong khi 29 xã, phường khác bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán khẩn cấp gần 5.000 hộ dân với khoảng 16.000 nhân khẩu.

Tại tuyến đường DH8 giao với đường Trần Thủ Độ, phường Điện Bàn Đông, nước ngập sâu gần một mét, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Nhiều người dân lựa chọn lội bộ trong dòng nước lũ để đến các khu vực cao hơn, tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời hoặc mua sắm lương thực, thực phẩm.

Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao, người dân tại các khu vực ngập sâu đã chủ động di chuyển tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Nhiều gia đình còn mang theo rơm rạ để dự trữ thức ăn cho gia súc, đề phòng tình trạng ngập úng kéo dài. Người dân Đà Nẵng với kinh nghiệm đối phó với lũ lụt, thường sử dụng thùng xốp hoặc thùng nhựa để đựng đồ đạc khi lội nước, biến chúng thành những chiếc phao cứu sinh hữu hiệu. Trẻ em và người già được ưu tiên sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, tất cả đều được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân tập trung tại phường Điện Bàn Đông để chờ đón người thân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng lũ. Lực lượng cứu hộ cũng đã hỗ trợ đưa một linh cữu ra khỏi vùng ngập lụt để gia đình có thể tiến hành tang lễ.

Cùng với Huế, Đà Nẵng đang là tâm điểm của đợt mưa lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông trên cao. Lượng mưa đo được từ tối 25/10 đến sáng 29/10 tại Phước Thành là 1.199 mm và tại Phước Chánh là 1.193 mm.

Nhiều người dân phường Điện Bàn Đông phải nhờ đến sự hỗ trợ của xuồng cứu hộ để di chuyển đến khu vực đường Trần Thủ Độ mua thực phẩm, sau đó lại tiếp tục chờ xuồng để trở về nhà. Nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn cơm để gửi đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Vĩnh Đức và lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ Quân khu 5 tranh thủ dùng cơm dã chiến ngay trên xe để tiếp tục công tác cứu trợ và sơ tán người dân.

Theo thống kê của chính quyền Đà Nẵng, đợt mưa lũ này đã gây ra những thiệt hại nặng nề, khiến 6 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 19 người bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *