Những ngày cuối tháng 10, mưa lũ kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL14, khiến hàng trăm xe tải và container bị mắc kẹt, đẩy các tài xế vào tình cảnh khốn khó, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Anh Lâm, 54 tuổi, một tài xế xe đầu kéo, đã phải dừng xe ở km 1403 đường Hồ Chí Minh, đoạn đèo Lò Xo từ chiều ngày 26/10 do sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục xe khác cũng chung cảnh ngộ, nối dài thành hàng dài giữa núi rừng. Những ngày đầu, anh nhận được hỗ trợ ít ỏi từ lực lượng chức năng và các đoàn từ thiện, nhưng khi mưa lớn kéo dài, việc tiếp tế trở nên bất khả thi. “Đêm qua mưa to, bụng đói cồn cào. Gọi đội SOS đèo Lò Xo cũng không được”, anh Lâm kể lại. Do đường bị cô lập và nhà dân ở quá xa, anh không dám rời xe, chỉ dám chợp mắt vài phút giữa tiếng mưa lớn. Đến sáng 29, anh buộc phải đánh xe quay đầu về hướng Đà Nẵng để tìm kiếm lối thoát, nhưng lại gặp phải một điểm sạt lở khác. May mắn đến trưa, khi đường được san lấp tạm thời, anh đã liều mình lái xe vượt qua và tìm được một bữa cơm nóng sau gần ba ngày đói lả.

Tương tự, tài xế Lê Văn Cường, 52 tuổi, cũng trải qua những giờ phút khó khăn khi chở 45 tấn xi măng từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Bị kẹt lại ở khu vực cầu Xơi, anh chỉ mua được một gói xôi cầm cự. Tình cảnh càng trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận được tin mẹ vợ ốm nặng. Sáng 29, anh quyết định bỏ xe, đi bộ về nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Vì mẹ vợ đau ốm nên tôi mới phải liều”, anh Cường chia sẻ về hành trình 140 km đầy gian nan, vượt qua 7 điểm sạt lở lớn, bùn ngập đến gối. Sau nhiều giờ đồng hồ, anh mới về được đến nhà và thốt lên: “Ba mươi năm chạy xe, chưa bao giờ tôi gặp cảnh khốn đốn như vậy”.
Không chỉ thiếu lương thực, nhiều tài xế còn phải đối mặt với áp lực thời gian giao hàng và nguy cơ hư hỏng hàng hóa. Anh Quách Sáng, một tài xế chở hàng cho sàn thương mại điện tử, đã phải quay đầu xe để tránh kẹt, chấp nhận đi đường vòng xa hơn 300 km.
Trong khi đó, tại thị trấn Khâm Đức, nhiều xe container chở nông sản từ Tây Nguyên đã phải bán tháo hàng hóa ngay bên đường do bị hư hỏng. Anh Thanh Hải, một người dân địa phương, đã kêu gọi mọi người đến mua ủng hộ để giúp đỡ các tài xế vớt vát phần nào thiệt hại.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đến chiều 29/10, vẫn còn hơn 200 xe mắc kẹt trên đèo Lò Xo. Việc tiếp tế gặp nhiều khó khăn do đường bị chia cắt. Công an xã và dân quân địa phương đã phải đi bộ băng rừng, cõng hàng qua các điểm sạt lở để đưa lương thực cho các tài xế. Trung tá Hồ Phi Sự, Công an xã Phước Năng, nhận định có thể phải đến cuối tuần mới thông đường nếu thời tiết thuận lợi.
Những câu chuyện trên đã phần nào phản ánh sự vất vả và nguy hiểm mà các tài xế phải đối mặt trong những ngày mưa lũ, đồng thời cho thấy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Admin
Nguồn: VnExpress
