Hà Việt Dũng: Từ tuổi thơ cơ cực đến thành công

Trong series phim “Cách em 1 milimet”, Hà Việt Dũng thu hút sự chú ý của khán giả khi vào vai Viễn ở giai đoạn trưởng thành. Nhân vật Viễn lúc nhỏ do Sơn Tùng đảm nhận, từng có mối tình “gà bông” đáng yêu với Ngân (Quỳnh Trang). Khi lớn lên, Viễn trở thành một giám đốc thành đạt, một người sống lý trí nhưng vẫn giữ được nét tính cách trẻ con, đặc biệt khi tương tác với Ngân hoặc em gái của mình.

Trên fanpage của bộ phim, thu hút hơn 16 triệu người theo dõi, Hà Việt Dũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Người xem đánh giá cao diễn xuất tự nhiên và những câu thoại thẳng thắn, thực tế của anh. Một khán giả tên Ngọc Hiệp nhận xét: “Biểu cảm của Viễn khi lớn và Viễn hồi nhỏ rất nhất quán”. Tài khoản Phạm Tố Nga cũng nhận định: “Hà Việt Dũng diễn tốt, nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng”.

Hà Việt Dũng là một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, đặc biệt trong khung giờ vàng. Các đạo diễn như Mai Hồng Phong và Vũ Minh Trí đánh giá anh là một trong những diễn viên tiềm năng của màn ảnh Việt. Trước “Cách em 1 milimet”, anh đã đảm nhận nhiều vai công an trong các series phim như “Bão ngầm”, “Đội điều tra số 7”, và “Độc đạo”.

Hà Việt Dũng trong trích phim
Viễn trách Ngân chọn chồng sai (Video VTV Giải trí). Ảnh: Internet

Hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Hà Việt Dũng đã dần tạo dựng được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, anh không xuất thân từ một trường lớp đào tạo diễn viên bài bản. Anh từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011 và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cơ hội đến với anh khi đạo diễn Ngô Quang Hải phát hiện và mời anh thử vai trong bộ phim “Mùa hè lạnh”. Mặc dù thiếu kinh nghiệm phân tích nhân vật và chưa biết cách thoại, anh vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Ý thức được bản thân là một diễn viên tay ngang, anh luôn giữ tinh thần cầu tiến và học hỏi từ đồng nghiệp trong mỗi dự án.

Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, Hà Việt Dũng đã trải qua nhiều năm bươn chải, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê Phú Thọ (trước đây là Hòa Bình), anh đã tranh thủ những tháng hè để đi cào hến bán, làm thuê tại lò gạch cùng mẹ. Nhận thấy cuộc sống khó khăn, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hà Việt Dũng quyết định đi làm và đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm trong quân ngũ, anh quyết định Nam tiến với mong muốn tìm kiếm cơ hội thoát nghèo.

Hà Việt Dũng trong
“Hãy nói lời yêu”: Cảnh Bình nịnh vợ sau ngoại tình (Video). Ảnh: Internet

Thời gian đầu, anh làm thuê ở Đồng Tháp, sau đó chuyển về TP.HCM làm bốc vác ở quốc lộ 1A. Anh cũng từng làm phục vụ ở quán cà phê, quán bar, karaoke. Thậm chí, anh từng xin vào làm tại một nhà hàng tiệc cưới vì cần một công việc bao ăn ở để tiết kiệm chi phí thuê trọ. Trong thời gian làm người mẫu, do ít show và cát-xê thấp, anh còn phải bán nước mía để kiếm thêm thu nhập.

Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, Hà Việt Dũng luôn trân trọng sức lao động và nỗ lực làm việc để cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Anh từng chia sẻ rằng cuộc sống của anh hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, không còn phải lo lắng về kinh tế. Vài năm gần đây, song song với sự nghiệp diễn xuất, anh còn bán đồ ăn và hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trên TikTok, đồng thời sáng tạo các video hài hước trên nền tảng này. Nhiều khán giả nhớ đến Hà Việt Dũng qua các video về cuộc họp với “các gà, các ngan” hay những màn giới thiệu sản phẩm độc đáo của anh.

Vẻ điển trai của diễn viên Hà Việt Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hà Việt Dũng tuổi 38: Diện mạo phong trần (Ảnh). Ảnh: Internet

Hà Việt Dũng cho biết những trải nghiệm sống đã giúp anh tự tin hơn khi hóa thân vào các vai diễn trên màn ảnh. Trong dự án “Bão ngầm”, anh đã thể hiện thành công vai Đại úy Hải Triều, một chiến sĩ công an ngầm trà trộn vào nhóm giang hồ với biệt danh Hùng “nhọ”. Anh đã dành thời gian tập luyện võ Nhất Nam và boxing để thực hiện các cảnh hành động. Trong “Độc đạo”, anh nghiên cứu kỹ lưỡng vai diễn để khắc họa phong thái của Long, một Thượng tá công an, Phó Trưởng công an huyện, phụ trách án ma túy ở bản Mộc.

Trước đó, Hà Việt Dũng cũng đã thành công với những vai diễn phản diện. Năm 2018, anh vào vai Sơn trong “Ngược chiều nước mắt”, một nhân vật bị nhiều khán giả ghét bỏ. Sơn là một giảng viên trường nhạc chuyên lừa tình các cô gái trẻ. Trong “Hãy nói lời yêu” (2021), anh đóng vai Bình, một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại dùng mọi thủ đoạn để tán tỉnh cô sinh viên năm nhất Hoàng My (Quỳnh Kool). Khi bị vợ phát hiện, Bình lộ rõ bản chất nhu nhược và hèn hạ. Những trích đoạn phim có sự tham gia của anh đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, với nhiều bình luận chỉ trích nhân vật.

Hiện tại, Hà Việt Dũng đang có một cuộc sống bình yên bên vợ và con gái ở quê nhà. Anh kết hôn với Hà Thị Nhung, một người dân tộc Thái, kém anh sáu tuổi. Hai người gặp nhau khi anh quyết định ra Đà Nẵng sinh sống sau gần 10 năm làm việc tại TP.HCM. Sau hai tháng yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân và chuyển về Bắc.

Ở quê, vợ của Hà Việt Dũng kinh doanh nhà hàng, homestay và hỗ trợ anh bán hàng online. Hà Việt Dũng từng chia sẻ rằng anh rất may mắn khi có một người vợ chín chắn, đảm đang, luôn chăm sóc con cái chu đáo mỗi khi anh đi đóng phim xa nhà. Cô cũng thấu hiểu tính chất công việc của anh và không ghen tuông khi thấy chồng đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *