Vụ việc một hướng dẫn viên du lịch người Ấn Độ tử vong sau xô xát vì tranh cãi thanh toán tiền phòng đang gây xôn xao dư luận. Vụ việc đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực đối với những người làm dịch vụ du lịch tại Ấn Độ.
Theo thông tin từ cảnh sát, ngày 21/10, hướng dẫn viên Vislawath Shankar, 45 tuổi, đã đặt 22 phòng có điều hòa tại khách sạn N7 Elite ở Karmanghat cho đoàn khách của mình. Sáng ngày hôm sau, khoảng 6h30, khi ông Shankar làm thủ tục trả phòng, một tranh cãi nhỏ đã xảy ra do ông thanh toán thiếu 600 rupee (khoảng 180.000 đồng).

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng leo thang thành ẩu đả. Bốn nhân viên khách sạn, được xác định danh tính là Noor, Kamaluddin, Islam Zahidul và Rahim, đã tấn công ông Shankar. Trong quá trình xô xát, Noor đã dùng ghế và gậy đánh mạnh vào đầu vị hướng dẫn viên, gây ra những vết thương nghiêm trọng.
Ông Shankar đã được điều trị tại một bệnh viện tư nhân gần đó trước khi trở về nhà. Tuy nhiên, đến ngày 26/10, do vết thương trở nặng, ông Shankar bị bất tỉnh và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Osmania. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Shankar đã qua đời vào khoảng 15h40 ngày 27/10.
Hiện tại, cảnh sát địa phương đang tích cực điều tra vụ việc và kêu gọi những người chứng kiến cung cấp thông tin để làm rõ sự tình.
Đáng chú ý, cũng trong ngày 21/10, một vụ hành hung khác nhắm vào hướng dẫn viên du lịch đã xảy ra ở Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ. Hướng dẫn viên Sandeep Kumar, khi đang dẫn một đoàn khách quốc tế, đã bị chủ một homestay hành hung gây chấn thương nặng vì không đồng ý trả thêm 10.000 rupee (khoảng 2,9 triệu đồng). Sau khi hành hung ông Kumar, chủ và nhân viên homestay còn đập phá xe du lịch và lấy đi một số tài sản của đoàn khách.
Hai vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy những rủi ro mà các hướng dẫn viên du lịch phải đối mặt trong quá trình làm việc, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của họ.
Admin
Nguồn: VnExpress
