Nguy cơ sụp đổ thành trì Pokrovsk: Phân tích chiến sự

Tình hình chiến sự tại khu vực Pokrovsk, tỉnh Donetsk đang trở nên căng thẳng khi quân đội Ukraine thừa nhận các đơn vị Nga đã xâm nhập sâu vào thành phố. Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích đường không Ukraine ngày 27/10 thông báo đang khẩn trương điều động quân tăng viện để củng cố thành trì chiến lược này.

Drone FPV Nga tập kích xe chở biệt kích Ukraine
Video: Drone Nga tập kích trinh sát Ukraine gần Pokrovsk (25/10). Ảnh: Internet

Theo Quân đoàn 7, mục tiêu của đối phương không chỉ là giành chỗ đứng mà còn tiến xa hơn về phía bắc, phân tán lực lượng phòng thủ và cắt đứt các tuyến đường hậu cần của Ukraine.

Tờ Ukrainska Pravda (UP), một báo điện tử uy tín của Ukraine, cũng thừa nhận rằng phòng tuyến tại Pokrovsk và thành phố lân cận Mirnograd đang “âm thầm sụp đổ” do áp lực ngày càng tăng từ lực lượng Nga.

Nguồn tin từ các binh sĩ đang chiến đấu tại Pokrovsk cho biết, việc thu hồi thi thể đồng đội trên các tuyến đường do giao tranh ác liệt là vô cùng khó khăn. Nhiều phi công điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) đã thiệt mạng trong thành phố, và đối phương đã ở rất gần Pokrovsk.

Theo UP, quân đội Nga đã xâm nhập Pokrovsk lần đầu tiên vào tháng 7 và bị đẩy lùi sau vài tuần. Tuy nhiên, họ nhanh chóng quay trở lại, trong khi lực lượng bảo vệ Pokrovsk không nhận được sự bổ sung nào về nhân lực. Thông tin về việc quân đội Nga tái xâm nhập thành phố không được truyền thông Ukraine đưa tin rộng rãi do sự tập trung vào chiến dịch phản công gần Dobropillia. Tờ báo này nhấn mạnh rằng “tất cả lữ đoàn phòng thủ đều rơi vào tình trạng kiệt quệ”.

Việc chuyển giao drone mặt đất cho một lữ đoàn đã bị trì hoãn, mặc dù đây gần như là phương tiện duy nhất để vận chuyển vật tư, đạn dược và sơ tán thương binh. Drone mặt đất cũng thường xuyên bị phá hủy bởi drone FPV của Nga, khiến binh sĩ Ukraine phải tự tìm kiếm nguồn tài chính để thay thế mà không có sự hỗ trợ từ cấp trên. Mặc dù không thiếu đạn dược, nhưng tuyến hậu cần cơ giới đã bị cắt đứt từ lâu, khiến việc vận chuyển đạn dược bằng sức người trở nên bất khả thi.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine lần đầu tiên thừa nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Pokrovsk vào ngày 26/10, thời điểm nhiều nhóm lính Nga đã xâm nhập vào thành phố và giao tranh ở vùng ngoại ô phía bắc.

Sự phản ứng chậm trễ của giới lãnh đạo cấp cao Ukraine có thể là do thông tin không chính xác từ mặt trận. Theo UP, một số lữ đoàn đã báo cáo sai lệch về việc kiểm soát các vị trí, mặc dù thực tế chỉ còn lại một vài thương binh hoặc không còn ai.

Tình trạng báo cáo sai sự thật xuất phát từ việc các chỉ huy tại thực địa muốn tránh nguy cơ bị thanh tra hoặc truy tố. Một lý do khác là nếu báo cáo mất chốt phòng thủ, họ thường bị lệnh phải tái chiếm, ngay cả khi không có đủ nhân lực. Điều này giúp các đơn vị Ukraine bảo tồn lực lượng, nhưng lại khiến giới lãnh đạo cấp cao không nắm bắt được tình hình thực tế trên chiến trường.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, đã tuyên bố sau khi thăm mặt trận Pokrovsk: “Sự thiếu trung thực sẽ dẫn đến cái giá rất đắt là mạng sống binh sĩ. Yêu cầu đầu tiên của tôi là sự thật, bất kể nó ra sao. Chỉ huy nào che giấu sự thật về tình hình chiến trường đều không xứng đáng làm lãnh đạo.” Sau phát biểu này, lực lượng thanh tra quân đội đã bắt đầu đến các lữ đoàn phòng thủ tại Pokrovsk để xác minh thông tin.

Một chỉ huy cấp cao ở mặt trận Pokrovsk cho biết không phải ai cũng được tham dự cuộc họp với tướng Syrsky trong chuyến thăm. Ông phàn nàn rằng đã nhiều lần nêu vấn đề tái tập hợp lực lượng và thiếu phòng tuyến thứ hai, điều khiển họ bị bao vây, nhưng không được lắng nghe.

Một số chỉ huy tại thực địa chỉ ra rằng không có lữ đoàn trưởng nào xuất hiện trong những ảnh chụp chuyến thăm của ông Syrsky, mặc dù đây là những người hiểu rõ nhất tình hình Pokrovsk. Thay vào đó là những người trung thành với tư lệnh Ukraine, như tư lệnh Lực lượng Không người lái Robert Brovdi và phó lãnh đạo cảnh sát Ukraine Oleksandr Fatsevych.

UP nhận định rằng, bên cạnh báo cáo sai lệch về tình hình chiến trường ở nhiều cấp độ, nguyên nhân chính khiến Ukraine sắp để mất Pokrovsk là do Nga làm chủ gần như toàn bộ bầu trời khu vực. Ukraine vẫn chưa thể tìm ra giải pháp kỹ thuật để giành lại ưu thế trên không. Hầu như toàn bộ tuyến tiếp tế tới Pokrovsk và Mirnograd đều nằm trong tầm tấn công của drone FPV Nga.

Pháo binh Ukraine tại mặt trận Pokrovsk hôm 9/9. Ảnh: AFP
Ảnh: Pháo binh Ukraine tại mặt trận Pokrovsk (9/9, AFP). Ảnh: Internet

Quân đội Nga còn áp dụng chiến thuật “mật phục”, triển khai drone nằm chờ trên mọi con đường để tập kích bất ngờ khi có xe quân sự đi ngang qua. Lực lượng phòng thủ Pokrovsk đang chịu chung số phận với những người từng tham gia chiến dịch ở tỉnh Kursk, nơi drone đối phương đã cắt đứt mọi đường tiếp tế của họ.

Ông Syrsky (trái) và ông Fatsevych trong ảnh đăng ngày 26/10. Ảnh: Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine
Ông Syrsky và ông Fatsevych: Ảnh từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine (26/10). Ảnh: Internet

Quân đội Ukraine cũng phải rút những tổ hợp phòng không hiện đại như Patriot khỏi tiền tuyến sau khi hứng chịu nhiều tổn thất trong các đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M của Nga. Khoảng trống phòng không của Ukraine, cùng với những mẫu bom lượn liên tục được cải tiến, cho phép Nga mở rộng khả năng tấn công mục tiêu tiền tuyến bằng tiêm kích bom Su-34. Điều này thể hiện rõ nhất trong đòn tập kích ngày 27/10, khi quân đội Nga triển khai tên lửa đạn đạo Iskander-M và hàng loạt bom dẫn đường nhằm vào “điểm tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67 Ukraine” ở mặt trận Pokrovsk.

Cục diện chiến sự quanh Pokrovsk và Mirnograd (Myrnohrad). Đồ họa: ISW
Chiến sự Pokrovsk, Mirnograd: Cập nhật cục diện ngày 26/10 (Đồ họa ISW). Ảnh: Internet

Một nguyên nhân quan trọng nữa là lỗ hổng giữa những cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Theo UP, các phân đội lính Nga đang tận dụng khoảng trống ở phía nam Pokrovsk để thâm nhập sâu hơn vào nội thành.

Nếu Pokrovsk thất thủ, gần như chắc chắn thành phố Mirnograd cũng sụp đổ theo. Trừ khi lệnh rút quân được ban hành kịp thời, lực lượng ở Mirnograd sẽ bị bao vây. Pokrovsk và Mirnograd liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần, và tất cả các tuyến đường dẫn đến Mirnograd đều đi qua hoặc nằm gần Pokrovsk.

Một sĩ quan tại Mirnograd cho biết, việc luân chuyển lực lượng và thu hồi thi thể quân nhân là gần như không thể, và nguy cơ bị bao vây đang ngày càng cận kề.

UP cho biết ngày càng nhiều người chấp nhận kịch bản “Pokrovsk chắc chắn thất thủ”. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp Moskva tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Thành phố Dobropillia, cách đó khoảng 20 km về phía bắc, cũng đang bị tập kích liên tục bằng bom lượn, và không còn phù hợp để cố thủ. Ở phía tây là tỉnh Dnipropetrovsk, nơi quân đội Nga đang đạt bước tiến vững chắc từ hướng nam. “Nga sẽ không dừng lại”, UP cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 26/10 tuyên bố rằng lực lượng nước này đang bao vây hàng chục tiểu đoàn Ukraine tại mặt trận Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thừa nhận rằng Nga đang triển khai lực lượng lớn để tấn công Pokrovsk, khiến tình hình ở mặt trận này trở nên hết sức khó khăn, mặc dù Kiev vẫn “tiếp tục gây ra tổn thất cho đối phương”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *