Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Kings Cup, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo thực hiện quả đá phạt trực tiếp ở phút bù giờ thứ sáu của hiệp hai đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Al Nassr khi đó đang bị dẫn trước và quả đá phạt này là cơ hội để gỡ hòa 2-2.

Trước khi thực hiện cú sút, Ronaldo đã nhắm mắt và tự nhủ, lặp đi lặp lại: “Mình sẽ ghi bàn”. Anh thậm chí còn nở nụ cười, thể hiện sự tự tin cao độ. Tuy nhiên, cú sút sau đó lại đưa bóng đi trúng hàng rào và ra ngoài sân.
Mặc dù không thành công và đội nhà bị loại, những biểu cảm của Ronaldo trước và sau cú sút vẫn lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng X.
Nhiều người đã đưa ra những bình luận hài hước về sự việc này. Một tài khoản viết: “Tôi dám cá mỗi sáng Ronaldo đều đứng trước gương và tự nhủ rằng anh ấy giỏi hơn Lionel Messi”. Một bình luận khác thì cho rằng hành động của Ronaldo có phần “đáng xấu hổ”. Thậm chí, có người còn bông đùa rằng Ronaldo muốn nói rằng anh nên được giao đá phạt đền thay vì đá phạt hàng rào.
Tuy nhiên, không ít người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự tự tin và cách Ronaldo tạo động lực cho bản thân. Một người hâm mộ nhận xét: “Tôi thích Ronaldo ở chỗ không ai có thể tước đi sự tự tin của anh ấy. Ai cũng cần có sự tự tin”. Một người khác, tự nhận là fan của Messi, cũng đồng tình rằng sự tự tin đã giúp Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Một ý kiến khác cho rằng Messi có thể vượt trội hơn Ronaldo về tài năng bẩm sinh, nhưng vẫn bày tỏ sự tôn trọng đối với Ronaldo với tư cách một người đàn ông và những nỗ lực không ngừng của anh.
Thực tế, trong trận đấu đó, Ronaldo đã có hai cơ hội đá phạt trực tiếp. Ở phút 75, anh cũng có một cú sút phạt nhưng bóng đi vọt xà. Tổng cộng, Ronaldo đã tung ra 5 cú dứt điểm trong trận nhưng không ghi được bàn nào. Al Nassr thua chung cuộc 1-2 và bị loại khỏi Kings Cup.
Al Nassr sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà trong trận đấu tiếp theo gặp Al Feiha tại vòng 7 Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, trải qua các câu lạc bộ như Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh đã giành được nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm chức vô địch Euro 2016, hai Nations League, năm Quả Bóng Vàng, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A.
Admin
Nguồn: VnExpress
