39 tuổi bị sa thải: Nên bán 8 tỷ về quê? Lời khuyên tài chính

Sau ly hôn và một biến cố lớn trong sự nghiệp, người đàn ông 39 tuổi đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, liên quan đến tương lai của hai con nhỏ. Anh đang cân nhắc giữa việc tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn, nơi các con có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn, hay chuyển về Bảo Lộc để giảm áp lực tài chính.

Bị sa thải ở tuổi 39, tôi có nên bán hết tài sản 8 tỷ ở phố để về quê?

Người đàn ông này từng là một Sale Export Manager của một tập đoàn xuất khẩu lớn. Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến, anh bất ngờ nhận quyết định thôi việc sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù có chút hụt hẫng, anh chấp nhận quyết định này và nhận được khoản đền bù thỏa đáng từ công ty.

Hiện tại, anh đang một mình nuôi hai con: một bé trai 12 tuổi đang học tại một trường điểm ở Sài Gòn với mức học phí khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, và một bé gái 6 tuổi vừa vào lớp một trường công. Với khối tài sản hơn 8 tỷ đồng, phần lớn là bất động sản, anh có đủ khả năng để đảm bảo cuộc sống cho các con.

Tuy nhiên, anh lo ngại về tình hình kinh tế hiện tại và khả năng tìm kiếm việc làm ổn định ở Sài Gòn. Anh cũng không muốn lặp lại tình huống bị thay thế sau nhiều năm cống hiến cho một công ty. Vì vậy, anh đang cân nhắc việc bán hết tài sản ở Sài Gòn, chuyển về Bảo Lộc mua đất, xây nhà và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Quyết định này không hề dễ dàng. Ở lại Sài Gòn, các con anh sẽ được hưởng nền giáo dục tốt và nhiều phúc lợi xã hội khác. Nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn rất đắt đỏ, và anh phải đối mặt với áp lực tìm kiếm việc làm. Về Bảo Lộc, cuộc sống sẽ dễ thở hơn về mặt tài chính, nhưng các con anh có thể sẽ chịu thiệt thòi về nhiều mặt. Anh mong nhận được lời khuyên từ độc giả để đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của mình và các con.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *