Mưa đã ngớt ở Đà Nẵng vào sáng ngày 30/10, nhưng lũ lụt tại các vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nhiều khu vực ven sông như phường Hội An, Hội An Tây, xã Nam Phước và xã Cẩm Kim cũ (nay thuộc phường Hội An) vẫn chìm trong biển nước, gây chia cắt đường ra biển Cửa Đại.

Vào lúc 2h sáng, mực nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt mức 5,62 m, vượt mức báo động ba tới 1,62 m và vượt qua mức lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Khung cảnh bao trùm là những mái nhà nhấp nhô giữa dòng nước lũ đục ngầu.
Một “bến thuyền” tạm đã được thiết lập trên đường Lê Lợi, gần ngã giao với đường Trần Phú, ngay tại khu vực phố cổ Hội An. Nơi đây trở thành điểm sơ tán người dân và tập kết hàng cứu trợ, sau đó được chuyển đến các khu vực bị cô lập. Khu vực này, cách sông Hoài chưa đầy 100 m, đang bị ngập sâu khoảng nửa mét. Lực lượng công an và quân đội luôn có mặt để hướng dẫn giao thông và nhắc nhở người dân mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên đang nỗ lực phân phát hàng tiếp tế cho người dân. Các gói cứu trợ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm đồ ăn liền, nước uống, đủ dùng cho một nhóm người. Bên cạnh lương thực, người dân còn được hỗ trợ thêm dầu để vận hành ghe, phương tiện di chuyển chính trong vùng lũ.

Người dân làng Kim Bồng, thuộc phường Hội An, đã đến nhận hàng cứu trợ. Mặc dù ngày hôm trước, làng đã nhận được 200 suất quà, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân sau bốn ngày bị cô lập bởi lũ. Trong khi đó, người dân thôn Duy Vinh, xã Nam Phước, cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ sự tiếp tế nào trong những ngày qua. Nhiều gia đình đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt lương thực và nước uống, phải sử dụng tạm nước mưa hứng được để dùng.
Trong những ngày bị cô lập, người dân xã Nam Phước phải sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển và nhận hàng cứu trợ.
Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Dũng, chị Vy cùng ba con nhỏ đã thu hút sự chú ý. Trong đó, cháu lớn 5 tuổi bị ngã cầu thang và nôn trớ liên tục, cần được đưa đến trung tâm y tế kiểm tra. Bé trai 2 tháng tuổi cũng đang bị sốt cao. Nhận được lời kêu cứu từ hôm trước, đến trưa ngày 30/10, anh Đào Đặng Công Trung, 44 tuổi, quê ở xã Cẩm Thanh (TP Hội An), đã tiếp cận được xã Nam Phước và hỗ trợ đưa gia đình vào bờ an toàn.
Hiện tại, Đà Nẵng có nhiều đội tình nguyện, bao gồm những người có kinh nghiệm lái tàu, canô và bơi lội, đang tỏa đi khắp các khu vực bị cô lập để tiếp tế và cứu trợ. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn chưa thể tiếp cận do dòng nước chảy quá xiết.
Tại phố cổ Hội An, người dân xếp hàng dài hơn 20 mét, từ điểm tập kết hàng hóa cứu trợ đến nơi canô có thể tiếp cận để vận chuyển hàng lên bờ. Đến 15h cùng ngày, hàng cứu trợ đã chất đầy trên đường Lê Lợi, chờ canô vận chuyển đến các khu vực bị cô lập. Ngay cả khi nước rút, người dân ở vùng ngập nặng vẫn cần thêm vài ngày để dọn dẹp bùn đất, chờ cấp lại điện và ổn định cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress
