Gia Lai: Bắt giữ nghi phạm đốt tiệm spa, hai người chết

Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tạm giam Duy, trú tại phường An Khê, để điều tra về hành vi Giết người, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vụ án đau lòng này xuất phát từ một mối quan hệ tình ái phức tạp và lòng ghen tuông mù quáng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chị Trần Thị Thảo Nhi (31 tuổi), chủ một cơ sở spa, có quan hệ tình cảm với Duy sau khi ly hôn với chồng cũ là anh Nguyễn Bá Cường (33 tuổi). Được biết, giữa anh Cường và Duy đã từng xảy ra mâu thuẫn, thậm chí thách thức và ẩu đả.

Vào tối ngày 18/10, anh Cường đến tiệm spa của vợ cũ để thăm con trai 5 tuổi và ngủ lại qua đêm. Đến khoảng 0h, Duy bất ngờ xuất hiện. Trong cơn ghen tuông không kiểm soát, Duy đã mua xăng trị giá 400.000 đồng, sau đó tưới xăng vào phòng ngủ và nhiều khu vực khác trong nhà, nơi chị Nhi, anh Cường và con nhỏ đang say giấc. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả căn nhà.

Hiện trường vụ phóng hỏa đêm 19/10. Ảnh: Ngọc Oanh
Hiện trường vụ phóng hỏa 19/10: Ảnh Ngọc Oanh. Ảnh: Internet

Trong tình thế nguy cấp, anh Cường đã kịp thời ôm con chạy thoát thân, nhưng cả hai đều bị bỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu. Chị Nhi không may mắn như vậy, đã tử vong ngay tại hiện trường.

Nguyễn Anh Duy lúc bị bắt. Ảnh: Công an Gia Lai
Nguyễn Anh Duy bị bắt giữ: Ảnh từ Công an Gia Lai. Ảnh: Internet

Bản thân Duy cũng bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Anh ta bị ngạt khói và bỏng ở tai, mu bàn chân. Thêm vào đó, trước khi gây án, Duy đã uống thuốc diệt cỏ, dẫn đến tình trạng khó thở, bội nhiễm và phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Đáng tiếc hơn, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Cường cũng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/10, khép lại một chuỗi bi kịch đau lòng gây chấn động dư luận.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *