Gọi 911: Chủ nhà cầm nồi nước sôi bị cảnh sát bắn chết

Vụ việc viên cảnh sát bắn chết một phụ nữ ngay tại nhà riêng đã khép lại với phán quyết có tội từ bồi thẩm đoàn, đồng thời kéo theo những thay đổi sâu rộng trong ngành thực thi pháp luật tại bang Illinois.

Ngày 29/10 vừa qua, Sean Grayson, cựu cảnh sát của Sở Cảnh sát hạt Sangamon, đã bị kết tội liên quan đến cái chết của Sonya Massey. Vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 6/7/2024, khi Sean cùng đồng nghiệp Dawson Farley đến nhà Sonya ở Springfield, Illinois, sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo về một kẻ rình mò từ chính nạn nhân.

Sean Grayson giơ súng bắn Sonya Massey khi cô cầm nồi nước nóng trong bếp, ngày 6/7/2024. Ảnh: NYP
Sean Grayson bắn Sonya Massey cầm nồi nước nóng (6/7/2024). Ảnh: Internet

Tại hiện trường, Sean đã nổ súng vào Sonya, người phụ nữ 36 tuổi, sau khi đặt câu hỏi về chiếc nồi nước nóng mà cô vừa lấy ra khỏi bếp. Lời khai từ Sean và đội ngũ luật sư bào chữa cho rằng anh ta lo sợ Sonya sẽ gây bỏng cho mình.

Ban đầu, công tố viên truy tố Sean về tội giết người cấp độ một, với mức án tiềm năng từ 45 năm tù đến chung thân. Tuy nhiên, sau phiên tòa kéo dài 7 ngày, bồi thẩm đoàn đã cân nhắc thêm tội danh giết người cấp độ hai. Tội danh này áp dụng khi bị cáo đối mặt với “sự khiêu khích nghiêm trọng” hoặc tin rằng hành động của mình là chính đáng, ngay cả khi niềm tin đó không có cơ sở. Cuối cùng, Sean đã bị kết tội giết người cấp độ hai.

Với phán quyết này, Sean có thể phải đối mặt với án tù từ 4 đến 20 năm, và có khả năng được giảm một nửa thời gian nếu cải tạo tốt. Thậm chí, anh ta cũng có thể chỉ bị kết án quản chế. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/1/2026.

Một phần quan trọng trong hồ sơ vụ án của bên công tố là đoạn video ghi lại từ camera gắn trên người cảnh sát Dawson. Đoạn video cho thấy Sonya, người được biết là có vấn đề về sức khỏe tâm thần, đã liên tục nói “Đừng làm hại tôi” và lặp lại cụm từ “Lạy Chúa”.

Khi hai cảnh sát bước vào nhà, Sean đã yêu cầu Sonya di chuyển chiếc nồi đang đặt trên bếp. Sonya đã nhấc chiếc nồi bốc hơi lên và nói “Nhân danh Chúa, tôi khiển trách anh” với Sean. Ngay lập tức, cả Sean và Dawson đều rút súng và hét lớn, yêu cầu cô đặt nồi xuống. Sean khai với các điều tra viên rằng anh ta hiểu từ “khiển trách” là một lời đe dọa giết người. Trong sự hỗn loạn sau đó, anh ta đã bắn ba phát súng, trúng vào vị trí ngay dưới mắt Sonya.

Tại phiên tòa, Dawson làm chứng rằng Sonya không có bất kỳ hành động hay lời nói nào khiến anh ta cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận đã khai với các điều tra viên rằng ban đầu anh ta lo sợ cho sự an toàn của mình vì nước nóng. Dawson không nổ súng và không bị buộc tội trong vụ án này.

Sean biện hộ rằng anh ta nhìn thấy đáy nồi có màu đỏ và tin rằng Sonya có ý định tạt nước sôi vào mình. Anh ta khai với bồi thẩm đoàn rằng lời nói của Sonya mang tính đe dọa, và anh ta rút súng vì cảnh sát được huấn luyện sử dụng vũ lực để đạt được sự tuân thủ.

Sean Grayson bị bắt giam sau vụ nổ súng chết người. Ảnh: Reuters
Sean Grayson bị bắt sau vụ nổ súng chết người. Ảnh: Internet

Sau khi bắn Sonya, Sean đã đi lấy dụng cụ y tế, trong khi Dawson tìm khăn để băng bó vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, khi Sean quay lại, Dawson nói rằng không cần giúp nữa. Sean đã ném dụng cụ xuống sàn và nói: “Vậy thì tôi sẽ không lãng phí thuốc men”. Các công tố viên cho rằng phản ứng này cho thấy Sean coi thường sự an toàn của người dân.

Vụ bắn chết Sonya đã làm dấy lên những tranh cãi về việc lực lượng thực thi pháp luật Mỹ nổ súng vào người da màu tại nhà riêng, đồng thời thúc đẩy những thay đổi trong luật pháp của bang Illinois. Luật mới yêu cầu sự minh bạch hơn trong việc kiểm tra lý lịch của các ứng viên vào ngành thực thi pháp luật. Được biết, Sean đã làm việc cho sáu cơ quan cảnh sát khác nhau chỉ trong vòng bốn năm.

Cái chết của Sonya cũng dẫn đến việc cảnh sát trưởng đã nhận Sean vào làm phải từ chức sớm và khiến Bộ Tư pháp Mỹ phải vào cuộc điều tra.

Cuộc điều tra liên bang đã kết thúc với việc Sở Cảnh sát hạt Sangamon đồng ý tăng cường đào tạo cho cảnh sát, đặc biệt là về các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, phát triển một chương trình cho phép các chuyên gia sức khỏe tâm thần tham gia phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp, và thu thập dữ liệu về các vụ việc sử dụng vũ lực.

Gia đình của Sonya cũng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 10 triệu USD trong vụ kiện chống lại chính quyền hạt Sangamon. Vụ việc này không chỉ gây ra những thay đổi trong ngành cảnh sát mà còn là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng vũ lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi pháp luật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *