Hạnh phúc giản đơn: Xây dựng cuộc sống vừa vặn, niềm vui lớn

Tôi rất mong chờ ngày gặp anh, để có thể chia sẻ và trò chuyện cùng anh về những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi, cả quá khứ và hiện tại. Thú thật, tôi cũng muốn được “bắt nạt” anh mỗi khi cảm thấy buồn bã, chỉ để xem cảm giác đó sẽ như thế nào. Liệu anh có luôn nhường nhịn tôi không? Mỗi khi tưởng tượng đến vẻ mặt hiền lành, cam chịu của anh, tôi lại không khỏi bật cười. Mong anh đừng sợ mà tránh xa tôi nhé. Tôi là một người hướng nội, thích quan sát, suy ngẫm và tự rút ra những bài học cho bản thân khi khám phá ra điều gì đó thú vị.

Tính cách của tôi khá thất thường. Phần lớn thời gian, tôi là một người yêu đời, tràn đầy năng lượng. Nhưng đôi khi, tôi lại chỉ muốn thu mình vào một góc riêng. Có lúc, tôi hòa mình vào các trò chơi một cách nhiệt tình, nhưng cũng có khi tôi chỉ lặng lẽ quan sát một điều gì đó thu hút sự chú ý của mình. Có những khi tôi nói rất nhiều, nhưng cũng có lúc tôi chỉ muốn im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện. Sắp tới, tôi rất muốn nghe anh kể về cuộc sống của anh trong những ngày tháng không có tôi. Anh đã sống như thế nào? Anh hãy chuẩn bị tinh thần nhé, vì tôi sẽ hỏi anh rất nhiều đấy, đặc biệt là về lý do tại sao anh không tìm tôi sớm hơn. Tóm lại, con người tôi là sự pha trộn của nhiều khía cạnh khác nhau, không hề đối lập mà lại bổ sung cho nhau, tạo nên một tổng thể thú vị, đôi khi có chút bướng bỉnh.

Tôi tuổi Tân Mùi, quê ở một tỉnh cách Hà Nội hơn một tiếng đi xe khách và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Công việc của tôi, cũng như của anh và rất nhiều người khác, là tạo ra giá trị cho bản thân và cho tổ chức nơi mình làm việc, góp phần xây dựng cuộc sống cá nhân và đất nước ngày càng thịnh vượng bằng những nỗ lực nhỏ bé của mình. Tôi chưa kết hôn và không thích mình quá gầy, nên lúc nào cũng có da có thịt. Tôi mong anh hiền lành như tôi, hoặc thậm chí hiền hơn để tôi có thể “bắt nạt” anh. Tôi mong anh là người có chiều sâu, có cái nhìn rộng mở về mọi vấn đề, biết yêu thương và trân trọng bản thân, gia đình, sống có lập trường, có tình nghĩa, biết trước biết sau.

Tôi không hy vọng anh giàu có về tiền bạc, mà chỉ mong anh giàu nghị lực, ý chí, chân thành và luôn cầu tiến. Tôi mong anh biết cách cân bằng cuộc sống khi gặp khó khăn, thử thách, không sợ hãi hay chùn bước. Có lẽ đã đến lúc và đến thời điểm chúng ta gặp nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi mong rằng cuối năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau về ra mắt gia đình hai bên. Lịch đã lên, ngày tháng đã định, chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui và tiến về phía trước.

_Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *