Phạm Công Luật, 34 tuổi, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Manchester United từ năm 2000, đang thực hiện một hành trình đầy thách thức: đạp xe vòng quanh Việt Nam, sau đó tiếp tục đến sân vận động Old Trafford huyền thoại ở Manchester, Anh.
Trước khi quyết định thực hiện chuyến đi đặc biệt này, Luật từng trải qua nhiều công việc khác nhau, bao gồm cả hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, anh vẫn luôn cảm thấy chưa tìm được công việc thực sự phù hợp với bản thân. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, cảm thấy cuộc sống trở nên ngột ngạt, Luật quyết định đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để tìm kiếm những cơ hội mới. Không may, do các quy định phòng chống dịch bệnh, anh chỉ có thể đến được Đà Nẵng.
Trong thời gian này, anh đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng như kêu gọi trồng rừng, hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ và tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường. Anh nhận ra rằng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chính từ đây, ý tưởng về hành trình đạp xe đến Old Trafford bắt đầu hình thành.
Luật chia sẻ rằng, ngoài việc thực hiện ước mơ được đặt chân đến sân nhà của đội bóng yêu thích, anh còn muốn nâng cao nhận thức của mọi người về tình trạng lừa đảo và buôn bán người, một vấn nạn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Anh hy vọng rằng chuyến đi của mình sẽ góp phần giúp mọi người cảnh giác hơn.

Hành trình của anh bắt đầu từ ngày 18/9 tại Hà Nội. Dự kiến, anh sẽ đạp xe qua Việt Nam, sau đó đến Lào và tiếp tục cuộc hành trình kéo dài khoảng 1,5 năm tới Old Trafford. Để chuẩn bị cho thử thách này, năm ngoái, anh đã tự mình thử sức với một chuyến đi xuyên qua một số nước châu Á như Campuchia và Thái Lan. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và địa hình bằng phẳng, anh có thể đạp xe khoảng 100 km mỗi ngày. Tuy nhiên, những đoạn đường đèo dốc như ở Hà Giang đã khiến anh mất rất nhiều sức lực, chỉ có thể đi được khoảng 25-30 km mỗi ngày.
Nhờ số tiền tích lũy được từ những công việc trước đây, Luật cho biết anh có thể tự trang trải khoảng 60-70% chi phí cho toàn bộ chuyến đi. Phần còn lại, anh dự định sẽ kiếm thêm trong quá trình di chuyển.
Theo anh, chi phí sinh hoạt ở Đông Nam Á và châu Á nói chung không phải là vấn đề quá lớn. Anh từng đến Lào và nhận thấy chi phí ở đây rẻ hơn một nửa so với Việt Nam. Bên cạnh việc lựa chọn các nhà nghỉ giá rẻ, anh còn mang theo lều để cắm trại, giúp tiết kiệm chi phí.
Trong suốt hành trình, Luật cho biết anh sẽ không chỉ hoàn toàn đạp xe. Ở một số địa điểm, anh dự kiến sẽ phải sử dụng tàu biển. Anh sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc di chuyển bằng các phương tiện khác để đảm bảo tinh thần của chuyến đi. Hàng ngày, anh cập nhật thông tin về hành trình của mình trên các kênh mạng xã hội, với hy vọng sẽ được đội ngũ truyền thông của Manchester United chú ý.
Trước đó, vào năm 2023, một cổ động viên khác của Manchester United tên là Ochirvaani “Ochiroo” Batbold cũng đã thực hiện một hành trình tương tự. Anh khởi hành từ Ulaanbaatar, Mông Cổ, đạp xe gần 14.000 km để đến sân Old Trafford. Hành trình của anh đi qua hàng chục quốc gia, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những con đường hiểm trở. Mục tiêu của Ochiroo là thực hiện lời hứa thời niên thiếu: được xem một trận đấu của MU ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Sau gần nửa năm rong ruổi, Ochiroo đã đến Manchester vào cuối năm 2023 và nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ MU trên toàn thế giới. Câu chuyện của anh đã được đăng tải trên trang web của MU và nhiều tờ báo lớn như BBC.
“Điều này càng làm tôi có thêm động lực để vững tin trên con đường phía trước”, Luật chia sẻ. Tuy nhiên, anh dự đoán rằng mình cần đi được ít nhất 2/3 quãng đường thì mới có cơ hội được đội truyền thông của MU chú ý.
Luật đã liên hệ với nhiều Hội cổ động viên Manchester United tại các quốc gia và nhận được sự động viên. Một số hội cổ động viên ở Singapore và Ấn Độ đã hứa sẽ chào đón anh và tổ chức các hoạt động như đạp xe chung nếu anh đến nơi.
Duman Kurmangaliyev, Hội trưởng Hội cổ động viên chính thức của Manchester United ở Almaty, Kazakhstan, nhận xét đây là “hành trình của một fan Quỷ đỏ đích thực”.
“Những người như Luật và Ochirvaani sẽ được nhớ đến như những huyền thoại trong cộng đồng fan”, Duman nói và gửi lời chúc tốt đẹp đến chàng trai Việt Nam. Hội cổ động viên ở Almaty cũng xác nhận sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ để chào mừng anh Luật khi anh đến nơi.
Trong khi đó, Ujjwal Poudel, Chủ tịch Hội cổ động viên Manchester United tại Nepal, cho rằng việc đạp xe từ Việt Nam đến Nepal chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải là không thể. Ông cho biết, khi anh Luật đến Nepal (dự kiến vào tháng 2/2026), họ có thể cùng nhau xem một trận bóng đá và tổ chức một buổi chào mừng để thể hiện lòng hiếu khách của người Nepal.
Luật chia sẻ rằng ban đầu, bố mẹ anh không ủng hộ ý tưởng này vì họ muốn anh có một công việc ổn định. Tuy nhiên, sau khi thấy được quyết tâm của con trai, họ đã chấp nhận. Người yêu của anh cũng có quan điểm tương tự. Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới sau khi hành trình kết thúc.
Mặc dù vậy, trong cộng đồng fan MU ở Việt Nam, một số người đã chỉ trích anh và cho rằng hành trình này là “không thể thực hiện nổi”.
Chàng trai 34 tuổi bỏ qua những lời chỉ trích và cho biết anh đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. Anh cũng lường trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, như xe bị hỏng giữa đường hoặc cửa khẩu biên giới bị đóng cửa do xung đột (ví dụ như khu vực cửa khẩu giữa Pakistan và Ấn Độ). Anh không biết liệu khi anh đến, biên giới đã mở lại hay chưa. Hoặc khi đến Afghanistan, anh sẽ cần thuê hướng dẫn viên bản địa và không được tự do đi lại.
Để phòng ngừa xe bị hỏng, Luật đã chọn một chiếc xe touring Italy cơ bản, dễ sửa chữa với những dụng cụ sẵn có.

“Ngồi tính toán mãi chắc cũng không dám đi nữa nên cứ đi thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết”, anh nói.
Khi đến Manchester, Luật dự định sẽ mua vé để xem một trận đấu của đội bóng. Anh cũng mong muốn được gặp gỡ một số huyền thoại của đội bóng như Paul Scholes, Michael Carrick hay HLV Sir Alex Ferguson. Hơn 10 năm trước, anh từng may mắn gặp gỡ cựu tiền đạo MU Van Nistelrooy khi ông đến TP.HCM và xin được chữ ký.

Hiện tại, cầu thủ yêu thích nhất của anh là Bruno Fernandes, nhưng anh dự đoán rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể đã rời Manchester khi hành trình của anh hoàn thành.
Trong những ngày cuối tháng 10, Luật đã trở lại Hà Nội sau khi đi qua nhiều tỉnh thành phía bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Anh đang tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi tiếp tục hành trình. Mục tiêu vẫn còn ở rất xa, nhưng anh tin rằng với nghị lực và tình yêu dành cho Quỷ đỏ, giấc mơ được xem một trận đấu tại Old Trafford sẽ trở thành hiện thực.
Admin
Nguồn: VnExpress
