Hòa Bình: Cựu bí thư khai vay nóng đánh bạc nhiều lần

Tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn diễn ra ở Hà Nội, nhiều “con bạc” đã bày tỏ sự “ngạc nhiên” khi biết số tiền mình đã “nướng” vào sòng bạc King Club lại lớn đến như vậy.

Một trong số đó là ông Đức, cựu bí thư, khai rằng ông bắt đầu lui tới sòng bạc này từ năm 2022 khi đang theo học ở Hà Nội. Thấy nhiều người ra vào King Club ở khách sạn Pullman, ông tò mò vào chơi. Để che giấu danh tính, ông đã dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại mở thẻ thành viên dưới tên “Mr Lucky One”. Viện Kiểm sát xác định ông Đức đã đánh bạc tổng cộng 74 lần trong 4 tháng, với số tiền lên tới hơn 4,26 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng), trở thành con bạc “khét tiếng” thứ 7 trong vụ án.

Trả lời Hội đồng xét xử, ông Đức thừa nhận hành vi phạm tội, giải thích do nhà xa nên chỉ tranh thủ chơi vào cuối tuần, và sau khi nghỉ công tác năm 2024 thì có nhiều thời gian hơn. Ban đầu, ông mang tiền mặt vào sòng bạc, sau đó dùng voucher và vay nóng của những người xung quanh. Ông Đức khẳng định đã hối hận và nhận thức được sai trái, đồng thời đã khắc phục 50 triệu đồng trước phiên tòa và được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác.

Một cựu quan chức khác cũng “khét tiếng” không kém là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch Phú Thọ, bị cáo buộc đã đánh bạc hơn 7 triệu USD. Ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Theo cáo trạng, ông Dũng đã đánh bạc 95 lần trong 140 ngày, với lần chơi nhiều nhất lên tới 331.000 USD (7,9 tỷ đồng), gấp 122 lần thu nhập bình quân năm của một người Việt Nam trong năm 2024.

Bị cáo Vũ Phong. Ảnh: Danh Lam
Vũ Phong: Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nhiều con bạc khai rằng họ đến với King Club một cách tình cờ, do nhà gần, làm việc gần hoặc đi ăn uống, cà phê tại khách sạn. Thấy sòng bạc đông vui nên tò mò vào chơi rồi “nghiện” lúc nào không hay. Hầu hết đều khai đánh bạc “cho vui” chứ không có ý định kiếm tiền, dù thua lỗ rất nhiều.

Bà Trần Minh Sự, 61 tuổi, trú tại Hà Nội, người “nướng” vào casino này nhiều thứ 8 toàn vụ, với hơn 3,77 triệu USD, khai rằng bà được hai em ruột quốc tịch nước ngoài rủ vào chơi. Ban đầu, bà bị nhân viên từ chối vì là người Việt, nhưng sau đó được chấp nhận vì các em bà dọa sẽ về nước nếu bà không được vào. Bà Sự khai rằng do lớn tuổi, ở nhà không có việc gì làm nên đến casino “giải trí giết thời gian”, chứ không có ý định kiếm tiền.

Bị cáo Trần Minh Sự tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Phiên tòa Trần Minh Sự: Bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Internet

Tương tự, bị cáo Vũ Phong, 53 tuổi, một “tay chơi” đến từ Hải Dương, cũng “ngạc nhiên” khi bị quy kết dùng tới hơn 10,7 triệu USD (281 tỷ đồng) để đánh bạc. Ông Phong khai rằng mỗi lần đi đánh bạc chỉ mang 1.000-2.000 USD, “nhiều nhất chắc chỉ vài chục nghìn USD”.

Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ, 54 tuổi, bị cáo buộc đánh bạc 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng), khai rằng vì “nhà gần” casino nên thường xuyên sang và “cũng không để ý pháp luật lắm”. Ông Nguyễn Minh Tuấn, 67 tuổi, giải thích rằng công ty ông đối diện sòng bạc nên ông sang mở thẻ chơi từ tháng 12/2021.

Trước những phân bua của các bị cáo, các quản lý người Hàn Quốc của sòng bạc King Club khai rằng tiền được phần mềm tự động quản lý, nhân viên không can thiệp. Số tiền khách chơi được máy ghi nhận và thống kê theo ngày, và các dữ liệu này được cơ quan điều tra trích xuất để xác định tiền đánh bạc của mỗi người.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình bị cáo buộc đánh bạc với tổng tiền 112 tỷ đồng. Ảnh: Danh Lam
Cựu Bí thư Hòa Bình Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc đánh bạc 112 tỷ. Ảnh: Internet

Người “thắng” nhiều nhất trong “canh bạc” này là Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS, đơn vị trực tiếp vận hành King Club, với số tiền thu lợi bất chính lên tới 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh trước khi hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bị phát hiện và hiện đang bị truy nã.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi. Vụ án này cho thấy sự phức tạp và quy mô của hoạt động đánh bạc trái phép, cũng như những hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *