Những ngày qua, người dân phường An Cựu, TP Huế đang phải trải qua những ngày khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt kéo dài. Vốn là vùng hạ nguồn của sông Như Ý và sông Lợi Nông, An Cựu được xem như “rốn lũ” của thành phố, thường xuyên chịu cảnh ngập úng khi mưa lớn kéo dài.
Tính đến ngày 30/10, dù mực nước trên sông Hương đã rút hơn một mét, nhiều tuyến đường và nhà dân tại phường An Cựu vẫn chìm trong nước lũ, có nơi ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét. Tình trạng này đã kéo dài suốt 5 ngày qua, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, công việc đình trệ, học sinh phải nghỉ học.
Giao thông đi lại tại An Cựu gần như tê liệt, các tuyến đường biến thành sông, nhiều đoạn ngập sâu đến 2 mét. Phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền, hoặc các loại xe chuyên dụng của quân đội và công an.
Bất chấp mưa lớn, người dân vẫn phải lội nước đến chợ, siêu thị để mua nhu yếu phẩm, hoặc đến UBND phường nhận hàng cứu trợ. Họ thường mang theo thùng xốp để đựng đồ, đồng thời sử dụng như phao cứu sinh trong trường hợp cần thiết.
Nước lũ dâng cao, có nơi ngập đến nửa căn nhà. Người dân phải di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên gác để tránh bị hư hỏng, thiệt hại. Xe máy cũng được treo lên cao để phòng ngừa lũ dâng trở lại. Mặc dù so với đỉnh lũ ngày 27/10, mực nước đã rút khoảng một mét, nhiều người vẫn lo ngại về khả năng lũ sẽ tiếp tục lên.
Hình ảnh người dân dùng thùng xốp để đưa trẻ nhỏ đi nhận hàng cứu trợ đã trở thành một phần quen thuộc trong những ngày này. Những thùng mì tôm cứu trợ được trao tận tay, mang đến niềm vui nhỏ bé cho người dân vùng lũ.
Vốn quen với cuộc sống sông nước, nhiều người dân tận dụng phao xốp làm thuyền để đi lại, thậm chí giăng lưới bắt cá trong những ngày lũ lụt.
Trụ sở UBND phường An Cựu trên đường Hoàng Quốc Việt cũng bị nước lũ bao vây, xung quanh ngập sâu hơn một mét. Trong suốt 5 ngày qua, nơi đây trở thành điểm tập kết mì tôm, nước uống, được lực lượng công an, quân đội sử dụng để tiếp tế cho người dân.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ phường An Cựu sử dụng ca nô để vận chuyển hàng cứu trợ đến tận nhà người dân, đồng thời thông báo bằng còi hoặc loa để người dân biết và nhận hàng.
Chiều ngày 30/10, khi nhận được tin báo về một cụ già trên đường Phan Anh bị đột quỵ, Chủ tịch phường An Cựu đã nhanh chóng điều động lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ gia đình, đưa cụ ông lên thuyền, sau đó chuyển lên xe tải để đi cấp cứu kịp thời.

Nhiều tuyến đường trong khu đô thị mới An Cựu vào chiều ngày 30/10 vẫn còn ngập sâu, có nơi ngập đến ngang người.
Tính đến thời điểm hiện tại, TP Huế đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 6 người mất tích do mưa lũ. 32 trên tổng số 40 xã, phường vẫn còn bị ngập từ 0,5 đến 2 mét. Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Trà và Phú Lộc đã được thông xe trở lại sau khi nước rút xuống còn 0,2 mét.
Admin
Nguồn: VnExpress
