Sự thật về chiều cao 2,2m đáng kinh ngạc của nam sinh 15 tuổi

Câu chuyện về hành trình chiến thắng bệnh tật của Yates, một nam sinh trung học, đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, Yates đã trút bỏ được gánh nặng về sức khỏe và những lo lắng kéo dài.

Yates (bìa phải) cùng bố mẹ và các em. Ảnh: Tara Sargent
Ảnh gia đình Yates: Khoảnh khắc bên bố mẹ và các em. Ảnh: Internet

Ca phẫu thuật diễn ra vào giữa tháng 8 tại Bệnh viện Nhi Johns Hopkins All Children, loại bỏ khối u có kích thước tương đương quả nho. Trước đó, các xét nghiệm cho thấy nồng độ hormone tăng trưởng của Yates cao gấp ba lần so với mức bình thường.

“Cháu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Giờ cháu đã hiểu vì sao mình không thể theo kịp bạn bè và luôn cảm thấy hụt hơi”, Yates chia sẻ với tạp chí People.

Từ nhỏ, chiều cao vượt trội đã khiến Yates trở thành tâm điểm chú ý. Cậu thường xuyên phải cúi đầu khi bước qua cửa và không ít lần bị người lạ làm phiền, xin chụp ảnh hoặc khuyến khích chơi bóng rổ. Yates từng nghi ngờ mình mắc chứng bệnh khổng lồ sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, nhưng các bác sĩ ban đầu khẳng định “khả năng này không xảy ra”.

Bà Tara Sargent, mẹ của Yates, cho biết dù bác sĩ luôn trấn an trong các cuộc kiểm tra định kỳ, bà vẫn không khỏi lo lắng. “Mọi thứ trở nên bất thường khi cháu bước vào tuổi dậy thì, khoảng 12, 13 tuổi. Khi đó, cháu đã cao hơn 1,8 mét và tiếp tục tăng thêm 5-7 cm mỗi năm”, bà Sargent nhớ lại. Chỉ đến lần khám gần đây, bác sĩ mới thừa nhận tình hình “vượt ngoài tầm kiểm soát” và giới thiệu gia đình đến một chuyên gia nội tiết.

Ngoài khối u, Yates còn được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống. Tiến sĩ Vibha Singhal, chuyên gia nội tiết tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho biết bệnh khổng lồ do tuyến yên cực kỳ hiếm gặp, chỉ ghi nhận vài trăm ca trên toàn thế giới. Bệnh thường khó phát hiện sớm vì triệu chứng ban đầu chỉ là “chiều cao vượt trội”. Việc điều trị cũng phức tạp và đòi hỏi bệnh nhân phải theo dõi sức khỏe suốt đời.

Yates cùng mẹ (trái) và khi phải cúi đầu qua cửa. Ảnh: Tara Sargent
Yates và chiều cao đặc biệt: Ảnh chụp cùng mẹ & cúi đầu qua cửa. Ảnh: Internet

Không chỉ đối mặt với gánh nặng y tế, gia đình Yates còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc tìm kiếm quần áo và giày dép phù hợp với vóc dáng của cậu. Hiện tại, nam sinh lớp 10 đã vui vẻ trở lại trường học, tiếp tục theo đuổi sở thích sinh vật học, diễn xuất và nuôi dưỡng ước mơ làm việc với động vật trong tương lai.

Ở tuổi 16, mối quan tâm lớn nhất của Yates là việc lái xe. Cậu lo lắng đầu gối sẽ chạm vào vô lăng và đầu sẽ đụng trần xe. “Mọi thứ không được thiết kế cho những người như cháu, vì vậy cháu phải học cách thích nghi”, Yates chia sẻ. Gia đình đã lập một quỹ GoFundMe để hỗ trợ chi phí y tế và nâng cao nhận thức về căn bệnh hiếm gặp này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *