Ban đầu, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu về giao dịch trên nền tảng MT5. Về cơ bản, nó là việc nạp tiền và đặt cược vào các mã giao dịch; nếu dự đoán đúng hướng tăng hoặc giảm, bạn sẽ thắng, ngược lại sẽ mất tiền cho đến khi tài khoản “cháy” hết. Thời gian đầu, tôi chỉ nạp 50 USD, đặt cược nhỏ khoảng 0,1. Khi tài khoản lên 150 USD, tôi rút 50 USD gốc và để lại 100 USD tiếp tục chơi. Ưu điểm của giao dịch này so với chứng khoán là khả năng giao dịch và rút tiền nhanh chóng, không cần chờ đợi. Từ số vốn nhỏ và tỷ lệ cược ban đầu thấp, tôi dần tăng lên 0,2-0,5 với mục tiêu đánh nhanh, thắng nhanh theo từng phút, thậm chí từng giây. Chính suy nghĩ này khiến tiền trong tài khoản tăng nhanh nhưng cũng “bay” rất nhanh.
Càng chơi, tôi càng trở nên ham mê, thức đêm để canh ứng dụng. Có những ngày tôi kiếm được hơn 5 triệu đồng, nhưng cũng có lúc mất trắng. Từ số vốn ban đầu hơn một triệu đồng, tôi đã nạp thêm 40 triệu đồng tiền tiết kiệm và mất sạch. Không chấp nhận thất bại, tôi vay app ngân hàng 35 triệu với hy vọng gỡ gạc. Tuy nhiên, lúc đó tâm lý tôi gần như mất kiểm soát. Thay vì đặt lệnh 0,1, tôi nâng lên 1 với mong muốn thắng nhanh hơn (nếu đặt 1, giá lên 1 đơn vị, tôi lãi 1 USD, còn nếu đặt 0,1, tôi chỉ lãi 0,1 USD). Và rồi tôi cũng gỡ lại được vừa tròn 40 triệu đồng, bù đắp số tiền đã mất.
Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc rút tiền, xóa ứng dụng và dừng chơi, nhưng trong cơn say chiến thắng, thật khó để dừng lại. Thay vì rút 75 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, tôi lại tiếp tục chơi. Lần này, tôi đặt cược cao hơn với hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, tôi đặt lệnh 2,0 và mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Giá càng giảm, thay vì cắt lỗ, tôi lại càng mua thêm để “bắt đáy”. Càng lỗ, tôi càng cố gắng mua vào với hy vọng giá sẽ bật tăng trở lại. Kết quả là tôi lại mất hết, không chỉ mất 40 triệu đồng tiền tiết kiệm mà còn gánh thêm khoản nợ 35 triệu đồng chỉ trong một ngày. Lúc đó, tôi thực sự rơi vào vực sâu.
Thay vì rút ra bài học, tôi lại tự trách mình đã đặt sai lệnh, trách mình không cắt lỗ sớm, trách mình thiếu sáng suốt. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa nghĩ đến việc cần tránh xa trò chơi này, mà chỉ nghĩ rằng mình không may mắn. Tiếc tiền, tôi đã có một hành động hết sức dại dột: tiếp tục vay tiền để chơi tiếp, với mục tiêu gỡ lại số tiền đã mất hoặc ít nhất là trả được khoản nợ 35 triệu đồng. Tôi nhanh chóng vay được thêm 70 triệu đồng. Hôm đó, tôi thậm chí còn xin nghỉ làm để ở nhà tập trung chơi. Đầu óc tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi những đường kẻ xanh đỏ đang nhảy múa trên màn hình. Đây là số tiền vay từ người thân, nên tôi rất lo sợ, nếu mất sẽ gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Mặt khác, tâm lý tôi lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ sau những ngày bị nó chi phối.

Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ giao dịch, sợ đặt lệnh. Tay tôi run lên. May mắn thay, chút lý trí cuối cùng đã ngăn tôi lại. Tôi đã nạp tiền vào tài khoản, nhưng không giao dịch nữa. Thay vào đó, tôi chọn rút tiền ra, trả lại cho người thân với lý do không cần dùng nữa, xóa tài khoản và xóa ứng dụng. Vậy là sau vài tuần, tôi đã mất hơn 75 triệu đồng, sụt 2 kg vì mất ngủ, làm việc không tập trung, lúc nào cũng chỉ muốn kiểm tra tài khoản, đầu óc lúc nào cũng như trên mây, không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Sau khi kể mọi chuyện cho một người bạn thân, người bạn đó đã nói: “Chỉ có 5% người chơi có lãi, còn lại là mất tiền. Mình không có kinh nghiệm, không có kiến thức… sao có thể thuộc top 5% người có lãi đó được?”. Tôi vẫn còn may mắn vì đã biết “sợ”. Bạn tôi cũng nói, may mà tôi đã mất tiền từ sớm, nếu cứ tiếp tục có lãi, tôi sẽ không thể dứt ra được. Lúc đó, số tiền mất có thể lên đến vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng. Tôi kể lại câu chuyện của mình, mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, đừng “fomo” theo những trò đỏ đen này. Số tiền lãi có thể rất nhỏ, nhưng số tiền mất có thể rất lớn, thậm chí vượt quá tầm kiểm soát, và đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn.
Admin
Nguồn: VnExpress
