Hồ Tây: Dân đổ xô chụp ảnh “quả cầu lơ lửng” dưới mưa

Tối 30/10, vườn hoa Lạc Long Quân trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng mô hình quả địa cầu khổng lồ mang tên Gaia, một tác phẩm nghệ thuật lưu động độc đáo của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram.

Gaia là một mô hình Trái Đất 3D thu nhỏ với độ chính xác cao, được tạo nên từ hàng nghìn hình ảnh có độ phân giải 120dpi do NASA cung cấp. Các hình ảnh này được in trên vật liệu nhẹ, tạo thành một quả cầu rỗng đường kính 7 mét, nhỏ hơn kích thước thật của Trái Đất tới 1,8 triệu lần. Bên trong quả cầu được chiếu sáng, kết hợp cùng hệ thống âm thanh vòm và chuyển động xoay chậm, mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác sống động, tái hiện hình ảnh Trái Đất lơ lửng trong không gian. Đặc biệt, khi có gió nhẹ, quả cầu còn xoay nhẹ nhàng, tạo cảm giác chân thực như đang quan sát Trái Đất chuyển động.

Sự xuất hiện của Gaia đã tạo nên một cơn sốt “check-in” trong giới trẻ và những người yêu nghệ thuật. Nhiều người lựa chọn góc chụp vươn tay ôm trọn quả cầu, hoặc tạo dáng như đang nâng đỡ Trái Đất. Anh Phạm Văn Phong, trên đường đi làm về, cũng tranh thủ dừng chân chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. “Đông người quá, phải lựa lúc có góc đẹp là mình xuống chụp ngay,” anh Phong chia sẻ.

Chị Ngọc Thúy, cùng gia đình 6 người từ quận Ba Đình, không ngại đường xá xa xôi đến chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm. “Không ngờ nó lại lớn đến vậy, tôi nghỉ làm để đến xem và thấy thật sự xứng đáng,” chị Thúy bày tỏ, đồng thời mong muốn Hà Nội sẽ có thêm nhiều buổi triển lãm nghệ thuật ấn tượng như vậy để phục vụ người dân.

Hai cô giáo Hồng và Nhung, đang giảng dạy về chủ đề Trái Đất và các hành tinh, cũng không bỏ lỡ cơ hội này. “Khi biết tin về quả địa cầu, chúng tôi đã đến ngay để xem, và cảm thấy thực sự kỳ diệu,” cô Hồng chia sẻ.

Lượng khách đổ về quá đông đã khiến khu vực vườn hoa Lạc Long Quân trở nên ùn tắc cục bộ, khi xe máy tràn ra cả lòng đường. Dù vậy, đến hơn 21h, bất chấp cơn mưa bất chợt, dòng người vẫn không ngớt đổ về chiêm ngưỡng Gaia. Nhiều người trang bị ô, áo mưa để có thể chụp ảnh cùng quả cầu khi lượng khách vãn dần.

Theo kế hoạch, Gaia sẽ tiếp tục hành trình lưu diễn qua nhiều quốc gia. Năm 2025, tác phẩm dự kiến sẽ có mặt tại Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Trước đó, vào năm 2019, khi được trưng bày tại nhà thờ Liverpool Cathedral, Gaia đã thu hút tới 200.000 lượt khách chỉ trong vòng một tháng. Tại Hà Nội, mô hình Gaia được trưng bày trong 5 ngày, từ 28/10 đến 1/11, tại vườn hoa Lạc Long Quân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *