Những ngày qua, đợt lũ lịch sử đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh tại Hội An, Quảng Nam. Làng gốm Thanh Hà và khu phố cổ chìm trong biển nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế và gián đoạn các hoạt động du lịch.
Tại làng gốm Thanh Hà, cách khu phố cổ Hội An khoảng 3km, gần 400 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong suốt 4 ngày. Anh Nguyễn Văn Hiếu, đại diện cơ sở trải nghiệm gốm Mỹ Linh, cho biết toàn bộ làng gốm bị mất điện, nước, và nguyên vật liệu sản xuất gốm bị lũ cuốn trôi. Mặc dù nước đã bắt đầu rút từ ngày 30/10, việc đi lại vẫn rất khó khăn, người dân phải sống nhờ vào sự tiếp tế từ các đoàn cứu trợ. Trước đó, khi nghe báo động lũ, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, nhưng do nước dâng quá nhanh nên không kịp trở tay.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu phố cổ Hội An, nơi các hoạt động kinh doanh du lịch gần như tê liệt trong nhiều ngày. Chị Đặng Thị Hằng, chủ hộ kinh doanh Hằng Dũng Lantern Making Class & Painting Class trên đường Nguyễn Thái Học, chia sẻ rằng căn nhà của chị, đồng thời là xưởng đèn lồng và nơi tổ chức các buổi workshop thủ công cho khách du lịch, đã bị ngập sâu gần 3 mét, nhấn chìm toàn bộ tầng một. Gia đình chị đã cố gắng di chuyển đồ đạc lên cao khi nghe báo động lũ, nhưng nước lên quá nhanh khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Chị Hằng cho biết thêm, nhiều hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Thái Học đã phải di tản, bỏ mặc hàng hóa chìm trong nước lũ.

Chị Trần Thảo, chủ quán cà phê Cam trên đường Đào Duy Từ, cũng chung cảnh ngộ khi quán bị lũ nhấn chìm. Chị đã rời khỏi khu vực ngập lụt từ ngày 29/10 và chỉ kịp kê cao một số máy móc pha chế trước khi di tản. Đến chiều 31/10, khi nước rút bớt, chị đã thuê ghe để vào vớt vát những thiết bị còn có thể sửa chữa được, với hy vọng có thể sớm khôi phục hoạt động của quán.

Nhiều khách sạn, nhà hàng khác tại Hội An cũng phải tạm ngừng hoạt động và chưa thể thống kê được thiệt hại. Đầu bếp Didier Corlou, điều hành nhà hàng Madame Hien Hội An, cho biết nhà hàng của ông cũng tạm đóng cửa do nước ngập sâu hơn 2 mét.

Đợt lũ không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch của Hội An. Chị Đặng Hằng cho biết nhiều khách du lịch đã phải hủy các lớp học làm đèn lồng, và các workshop cũng bị hoãn lại. Tại làng gốm Thanh Hà, hoạt động đón khách du lịch cũng tê liệt hoàn toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An đang xuống chậm. Tuy nhiên, người dân Hội An vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau lũ. Dù vậy, họ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và quyết tâm đoàn kết để vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm khôi phục lại cuộc sống và hoạt động kinh doanh.
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
			 
			 
			