Sau những ngày mưa lũ lịch sử, nước lũ tại khu phố cổ Hội An bắt đầu rút vào ngày 31/10, hé lộ khung cảnh tan hoang và ngổn ngang. Từ sáng sớm, nhiều chủ cửa hàng trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng và các tuyến cắt ngang như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn đã có mặt để kiểm tra và cố gắng cứu vớt những gì còn sót lại.
Những con đường vốn tấp nập nay trở nên nhầy nhụa bùn non. Người dân hối hả chuyển đồ đạc hư hỏng từ các ngôi nhà cổ ra ngoài để lau chùi, phơi phóng, với hy vọng vớt vát được phần nào.
Đỉnh điểm lũ xảy ra vào đêm 29/10, khi nước sông Hoài dâng cao, tràn vào nhà dân ở nhiều tuyến phố, đặc biệt khu vực ven sông ngập sâu gần 2 mét. Nước lũ lên nhanh trong đêm khiến cả khu phố bị mất điện, người dân bất lực nhìn tài sản chìm trong biển nước.
Nhiều mặt hàng như túi da, túi xách, quần áo, ba lô, vali… bị hư hỏng nặng. Tại một cơ sở dệt vải lụa tơ tằm truyền thống, những khung dệt và cây vải bị nhấn chìm trong bùn non, hư hại nghiêm trọng sau nhiều ngày ngâm nước. Nhiều doanh nghiệp ước tính thiệt hại từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tùy thuộc vào mức độ tổn thất.
Chủ một cửa hàng chuyên đồ da thủ công cho biết dù đã kê tài sản lên cao hơn 1,5 mét, nước lũ vẫn tràn vào, ngập đến 2 mét, gây hư hỏng nặng cho túi xách, giày dép, ví da… Trưa 31/10, tranh thủ trời nắng, nhân viên được huy động để rửa lớp bùn non và phơi khô. Tuy nhiên, theo chủ cửa hàng, giày dép ngâm nước rất khó phục hồi do bị bong keo.
Các cửa hàng lưu niệm trên phố cũng chung cảnh ngộ, hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng. Một chủ cửa hàng tên Thảo cho biết, mực nước lũ năm nay cao hơn những năm trước khoảng 50cm, gây thiệt hại lớn hơn. Một chủ cửa hàng bán quần áo, nệm vải than thở rằng đồ lụa dính bùn non thì rất khó cứu vãn.
Một số nhà hàng ven sông Hoài còn bị sóng đánh bung cửa do nước rút mạnh hoặc do ghe thuyền chạy nhanh, cần phải sửa chữa lại. Nhiều cửa hàng bán đèn lồng, đồ lưu niệm ở các tuyến phố ngập sâu như Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ vẫn chưa thể dọn dẹp do nước chưa rút hết. Đến chiều 31/10, các đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu vẫn còn ngập hơn 1 mét.
Mặc dù phố cổ còn ngổn ngang, du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, đã bắt đầu đổ về. Nhiều chủ cửa hàng mong muốn thời tiết thuận lợi để sớm dọn dẹp, mở cửa đón khách trở lại.
Trước đó, vào 2h sáng 30/10, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (Đà Nẵng) đã lên mức 5,62m, vượt báo động ba 1,62m và vượt mức lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m. Sông Hoài là một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ Hội An trước khi đổ ra biển Cửa Đại, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt lũ này.
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
			 
			 
			 
			