Kẹt trong chợ 3 ngày vì lũ: Câu chuyện sống sót

Sau những ngày lũ rút dần, chiều 30/10, hình ảnh ông Lê Duy Hòa, 74 tuổi, cùng hai con lội nước mang cơm canh đến chợ Ái Nghĩa, xã Đại Lộc, đã làm nhiều người xúc động. Bữa cơm này dành cho bà Lê Thị Ba, 73 tuổi, vợ ông và là một tiểu thương tại chợ, người đã mắc kẹt tại đây suốt ba ngày do lũ dâng.

Sáng 27/10, như thường lệ, bà Ba đến kiốt của mình trong chợ Ái Nghĩa, nơi cách nhà khoảng 3km. Quầy hàng tạp hóa và gia vị nhỏ bé ấy là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên dù mưa lớn, bà vẫn phải đến để trông coi và thu dọn hàng hóa khi lũ về.

Sau lũ chị Hiên ra chợ mua phở gói về ăn buổi tối. Ảnh: Đắc Thành
Hậu lũ lụt: Bữa tối phở gói vội vã ở chợ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sau những trận mưa lớn liên tục, nước sông Vu Gia dâng cao vượt báo động ba. Nước tràn vào kiốt của bà Ba khoảng 0,3m, trong khi đường về nhà ngập sâu từ 1,5-2m. Bà mắc kẹt lại chợ, phải một mình tất bật kê cao hàng hóa, trong khi chồng con ở nhà cũng đang phải chạy đua với lũ để cứu tài sản.

Với kinh nghiệm 30 năm buôn bán tại chợ Ái Nghĩa, bà Ba từng trải qua nhiều đợt lũ. Những lần trước, nước rút chỉ sau một đêm. Lần này, bà quyết định ở lại chợ, nhưng không ngờ rằng phải trải qua ba ngày mắc kẹt đầy khó khăn.

Ba ngày chống chọi với lũ
Bà Ba kể chuyện 3 ngày chống lũ lụt kinh hoàng (Video). Ảnh: Internet

Kiốt của bà được thiết kế dạng lồng sắt, có sàn cao gần 3m. Để tránh nước ngập đến bụng, bà phải trèo lên sàn này. Dù chợ có bán nhiều loại thực phẩm ăn liền như mì tôm, phở gói, nhưng bà không có bếp gas hay nước sạch để nấu. Không có thuyền để di chuyển, bà đành phải sống tạm bợ trên nóc kiốt. Suốt ba ngày, bà chỉ có một bộ quần áo để mặc, ăn uống và vệ sinh cá nhân đều diễn ra trên sàn chật hẹp.

May mắn thay, trong ngày đầu tiên, một người dân gần chợ đã chèo ghe mang cho bà một bát cháo. Ngày thứ hai, một người khác pha cho bà một tô phở gói, và đến ngày thứ ba, bà nhận được một nắm cơm đùm trong túi bóng.

Ông Lê Duy Hòa bên trái cùng hai người con lội nước lũ đưa cơm cho bà Lê Thi Ba. Ảnh: Đắc Thành
Lũ lụt miền Trung: Cha con lội lũ đưa cơm cho mẹ. Ảnh: Internet

Bà Ba không kìm được nước mắt khi kể lại những ngày chống chọi với lũ. Kiốt ngập hơn một mét, bà muốn kê hàng hóa lên cao hơn nữa nhưng không còn chỗ. Nhiều hàng hóa bị ngâm nước, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng, một mất mát không nhỏ đối với một tiểu thương nghèo.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Lê Thị Điểm, 67 tuổi, sau khi dọn dẹp bùn non tại kiốt bán hàng tạp hóa của mình, liền kê tạm bốn chiếc ghế gỗ, trải giấy để chợp mắt. Ba đêm qua, bà không thể ngủ ngon giấc, nằm trên nóc kiốt mà không có chăn màn, bị muỗi đốt khắp người.

Bà Điểm tranh thủ chợp mắt khi nước lũ rút. Ảnh: Đắc Thành
Sau lũ: Khoảnh khắc chợp mắt của người dân vùng lũ. Ảnh: Internet

“Chợ ngập sâu không thể đi lại, tôi nhịn đói, nhịn khát ba ngày, người có bệnh nên suy kiệt”, bà Điểm chia sẻ.

Cũng như bà Ba, ngày 27/10, bà Điểm đã cố gắng dọn dẹp đồ đạc để tránh lũ. Nhưng khi dọn xong thì con đường về nhà dài 4km đã bị ngập sâu, chia cắt. Không còn cách nào khác, bà đành phải ở lại chợ. “Nước lên hơn một mét, tôi nằm trên sàn nhìn xuống tiếc của nhưng bất lực. Khoảng 1/3 số hàng hóa bị ngâm nước”, bà ngậm ngùi nói.

Ngoài bà Ba và bà Điểm, còn có bốn tiểu thương khác cũng bị mắc kẹt trong chợ Ái Nghĩa. Khi nước rút, tất cả đều không khỏi xót xa khi nhìn thấy hàng hóa bị hư hỏng. “Đợt này nước cao hơn năm 2009 và cứ lên rồi xuống đến ba lần”, bà Điểm cho biết.

Tại xã Đại Lộc, sau khi lũ rút, chị Nguyễn Thị Hiên vội ra chợ mua ba gói phở, bởi sau ba ngày cầm cự với lũ, nguồn thức ăn trong nhà đã cạn kiệt. Do chưa có điện, thực phẩm và rau xanh cũng chưa được bày bán, chị đành mua thức ăn nhanh.

Cầm năm gói phở trên tay, chị Hiên cho biết đây là bữa ăn tối của cả gia đình. “Ăn để lấy sức dọn dẹp nhà cửa bị bùn non phủ hơn 5cm. Chưa có trận lũ nào mà ở trên gác xép ăn hết đồ tích trữ”, chị kể, đồng thời giải thích rằng lũ ở Đại Lộc thường chỉ kéo dài 1-2 ngày, nên mọi người chỉ tích trữ lương thực, thực phẩm đủ dùng.

Sàn Ki ốt nơi bà Ba sinh sống trong ba ngày lũ. Ảnh: Đắc Thành
Ki ốt chợ: Nơi bà Ba sống sót 3 ngày lũ lụt. Ảnh: Internet

Sống chung với lũ lụt, chị Hiên cũng như nhiều người dân Đại Lộc ít khi sơ tán. Họ đã quen với việc mỗi năm phải hứng chịu vài đợt lũ, nên hầu hết các gia đình đều dành tiền xây gác xép. Khi nước lũ tràn vào nhà, họ sẽ lên gác để trú ẩn.

Cũng như những đợt lũ trước, lần này chị Hiên đã chuẩn bị sẵn một ít gạo, nửa kg cá khô, 20 quả trứng và 10 gói mì tôm. “Lũ về mất điện, tôi nấu cơm, mì tôm bằng bếp gas. Sang ngày thứ tư thì cơm và cá khô cũng hết”, chị kể.

Từ đêm 25 đến ngày 30/10, TP Đà Nẵng đã hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa cực đoan ở một số nơi như Trà Giáp (1.752 mm), Phước Chánh (1.558 mm), Phước Thành (1.517 mm), Trà Leng (1.503 mm). Mưa lớn đã gây ngập lụt cho 76.427 ngôi nhà, khiến 10 xã bị cô lập hoàn toàn và 25 xã bị ngập nặng. Thành phố đã ghi nhận 8 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31 người bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *