Phim tài liệu: Nỗi lòng người Việt xa xứ (Review)

Liên hoan phim Đức (KinoFest) đã chính thức khai mạc vào tối 30/10 với bộ phim “Mọi thứ đều thuộc về mình” (Alles meins, 2022) của đạo diễn Mani Pham Bui. Tác phẩm dài 13 phút này kể về Yen Nguyen, một người phụ nữ Đức gốc Việt, trở về Neustrelitz để đón Tết cổ truyền. Phim mở đầu bằng những hình ảnh ấm cúng của bữa cơm gia đình ngày Tết, với những phong bao lì xì trao tay và những cuộc gọi chúc Tết người thân. Sau đó, phim tập trung khai thác những tâm sự sâu kín của Yen Nguyen về quá khứ, những mặc cảm khi lớn lên trong một môi trường xa lạ với sắc tộc của mình, và hành trình tìm lại bản sắc cá nhân.

Một bộ phim tài liệu đáng chú ý khác được giới thiệu tại liên hoan là “Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn” (Only at Night We Can Be Sad, 2021) của đạo diễn Malanie Nguyễn. Phim lấy bối cảnh năm 1987, thời điểm nhiều người Việt sang Đức theo các chương trình hợp tác lao động. Tác phẩm khắc họa cuộc sống của những người lao động Việt Nam mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhân vật chính là bà Nguyễn Thị Lệ, trong dịp sinh nhật lần thứ 60, bà hồi tưởng về những ngày đầu đặt chân đến nước Đức, đầy cô đơn và nhớ nhà, nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Hình ảnh trong phim Bầu trời đỏ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
“Bầu trời đỏ”: Khám phá bộ phim đặc sắc (Ảnh). Ảnh: Internet

“Quê hương là chùm khế chua” (Bitter Taste of Motherland, 2024) của đạo diễn Huy Nguyễn lại tập trung vào câu chuyện của Huy và những mâu thuẫn giữa anh với bố mẹ do sự khác biệt thế hệ, cùng những trăn trở về lý do gia đình anh quyết định đến Đức định cư. Để tìm hiểu cặn kẽ, Huy trở về Việt Nam, sống cùng ông bà nội. Qua những bữa cơm gia đình và những cuộc trò chuyện hàng ngày, anh dần thấu hiểu hơn về bố mẹ mình.

Bên cạnh ba phim tài liệu trên, KinoFest còn trình chiếu bảy tác phẩm khác thuộc nhiều thể loại, từ chính kịch, hoạt hình đến phiêu lưu và phim gia đình. Trong số đó, “Bầu trời đỏ” (Roter Himmel, 2023) là một tác phẩm nổi bật, từng đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 73.

Yen Nguyen (trái) khóc lúc nhắc về sự vất vả của bố. Ảnh: Phim Mọi thứ đều thuộc về mình
Yen Nguyen xúc động kể về cha trong phim “Mọi thứ đều thuộc về mình”. Ảnh: Internet

Ông Oliver Brandt, Chủ tịch Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam, kiêm Viện trưởng Goethe Hà Nội, nhấn mạnh rằng KinoFest năm nay có nhiều bộ phim tôn vinh sức mạnh của phụ nữ. Điển hình là “Cologne 75”, một tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về Vera Brandes, một cô gái 18 tuổi đã vượt qua mọi khó khăn để tổ chức buổi hòa nhạc Köln Concert của nghệ sĩ Keith Jarrett. Dự án “Nữ anh hùng” cũng là một câu chuyện cảm động về y tá Floria, người luôn tận tâm chăm sóc bệnh nhân dù bệnh viện đang quá tải.

Trailer KinoFest 2025
KinoFest 2025: Xem trailer các tác phẩm điện ảnh đặc sắc. Ảnh: Internet

Liên hoan phim Đức – KinoFest là sự kiện thường niên do Viện Goethe tại Đông Nam Á tổ chức, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đương đại của Đức. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 30/10 đến 2/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết giá vé của các phim là 20.000 đồng, với mong muốn khuyến khích khán giả đầu tư vào các hoạt động văn hóa, thay vì đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Ngoài Hà Nội, liên hoan phim còn được tổ chức tại nhiều tỉnh thành khác như Huế, TP HCM, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *