Nhiều cộng đồng dân cư trên khắp vùng Caribe đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do siêu bão Melissa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, vừa càn quét qua Jamaica, Cuba và đảo Hispaniola, nơi có Haiti và Cộng hòa Dominica.
Theo thông tin từ giới chức các quốc gia, công tác đánh giá thiệt hại vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh đã phần nào cho thấy sức tàn phá khủng khiếp mà bão Melissa gây ra dọc theo bờ biển Jamaica. Từ trên cao, hai thị trấn ven biển White House và Black River ở phía tây nam Jamaica, vốn là những làng chài sầm uất, giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát và bùn lầy.

Siêu bão cấp 5 Melissa đổ bộ vào Jamaica vào ngày 28/10, được xem là cơn bão dữ dội nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quốc đảo này. Nó nằm trong số những cơn bão mạnh nhất từng hình thành ở Đại Tây Dương và là cơn bão mạnh nhất trên toàn cầu trong năm nay.
Khi quét qua khu vực New Hope ở tây nam Jamaica, tốc độ gió có lúc vượt quá 290 km/h, vượt xa ngưỡng 250 km/h của một siêu bão cấp 5.
Theo quan chức địa phương Desmond McKenzie, ít nhất 4 người ở Jamaica đã thiệt mạng. Hơn 25.000 người vẫn đang phải tạm trú trong các trung tâm sơ tán, trong khi 77% khu vực rơi vào tình trạng mất điện. Một số vùng bị mất liên lạc hoàn toàn, gây khó khăn cho công tác đánh giá thiệt hại.

Khi người dân rời khỏi nơi trú ẩn, họ đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn: nhà cửa tan hoang, đường phố ngập ngụa bùn đất, rác thải và dây điện vương vãi khắp nơi. Thủ tướng Andrew Holness đã đăng tải những video quay từ trên không cho thấy khu vực phía tây của đảo như một bãi chiến trường.
Một nhân viên bệnh viện Black River chia sẻ với Thủ tướng trong chuyến thị sát: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì kinh hoàng đến vậy”. Người này cho biết, trong lúc bão càn quét, điện bị cắt hoàn toàn, các bác sĩ phải dùng đèn pin và đèn dầu để chăm sóc bệnh nhân, trong khi kính vỡ và đồ đạc bay tứ tung.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Daryl Vaz, hơn 500.000 hộ gia đình ở Jamaica vẫn chưa được cấp điện trở lại. Giới chức Jamaica dự báo số người chết có thể sẽ còn tăng khi mạng lưới liên lạc được khôi phục và thông tin được cập nhật nhanh chóng hơn.
Tại Black River, nơi bão đổ bộ với sức gió trên 290 km/h, khoảng 90% công trình bị phá hủy. Nhiều khu vực ven biển hứng chịu những đợt sóng cao tới 4 mét. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của thị trấn bị sụp đổ, gây cản trở công tác cứu nạn của cảnh sát.
Sĩ quan Coleridge Minto cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất lực. Mọi tòa nhà ở đây đều bị hư hại. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp”.
Thủ tướng Holness đã tuyên bố toàn bộ Jamaica là khu vực thảm họa. Lực lượng cứu hộ đã bắt đầu dọn dẹp cây đổ, bùn đất và cột điện chắn ngang đường. Một số đội phải đi bộ xuyên rừng để tiếp cận các khu vực bị cô lập ở Westmorland do các tuyến đường chính không còn sử dụng được.
Nhiều khu vực đồi núi ghi nhận lượng mưa lên tới 1.200 mm và xuất hiện tình trạng lở đất nguy hiểm. Tại St. Elizabeth, nơi có hơn 150.000 dân, nhiều khu vực bị ngập sâu. Bệnh viện duy nhất trong vùng bị tốc mái và mất điện, buộc các y bác sĩ và bệnh nhân phải sơ tán.
Tất cả các sân bay ở Jamaica, bao gồm cả sân bay quốc tế Norman Manley ở Kingston, đã phải đóng cửa từ đầu tuần và chỉ bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày 30/10. Hội Chữ thập đỏ Jamaica cho biết nhiều khu vực vẫn bị mất liên lạc, cơ sở hạ tầng cấp nước bị phá hủy, và một số nơi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau siêu bão Beryl năm ngoái.

Trong khi cư dân Kingston may mắn tránh được tâm bão và sân bay, cảng chính đã hoạt động trở lại, thì ở những khu vực chịu thiệt hại nặng nề, người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm xăng và siêu thị. Du khách người Anh Chevelle Fitzgerald kể: “Montego Bay hết xăng. Tôi mất 6 tiếng mới đi được 170 km đến thủ đô”.

Tại Haiti, ít nhất 23 người đã thiệt mạng, còn Cộng hòa Dominica ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong do bão. Sau khi càn quét Jamaica, Melissa tiến vào Cuba vào rạng sáng ngày 29/10, đổ bộ gần thành phố Chivirico ở tỉnh Santiago de Cuba với sức mạnh cấp 3.
Hình ảnh từ Cuba cho thấy nhiều ngôi nhà bị sụp đổ, người dân đang đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm đồ đạc và người thân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khôi phục liên lạc và giao thông cho người dân.
Haiti không nằm trực tiếp trên đường đi của tâm bão, nhưng mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, chủ yếu ở thị trấn Petit-Goave, nơi một con sông tràn bờ cuốn trôi nhà cửa và một đoạn quốc lộ. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây tê liệt giao thông.
Theo AccuWeather, siêu bão Melissa gây thiệt hại kinh tế khoảng 48-52 tỷ USD tại khu vực Caribe. Các đội cứu hộ Mỹ đã được điều động đến hỗ trợ Jamaica. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington cũng sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Cuba.
Các nhà khí tượng học nhận định Melissa là cơn bão di chuyển chậm nhất nhưng có sức công phá mạnh nhất từng được ghi nhận ở Caribe. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự gia tăng về tần suất và cường độ của các cơn bão như Melissa là hệ quả của hiện tượng đại dương nóng lên do biến đổi khí hậu.
Admin
Nguồn: VnExpress

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
			 
			 
			