Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 30 tháng 10 sau khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), một tổ chức bán quân sự đang đối đầu với quân đội chính phủ Sudan, bị cáo buộc gây ra một vụ thảm sát tại bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở thành phố El Fasher.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vụ việc kinh hoàng này đã khiến hơn 460 bệnh nhân và người thân thiệt mạng ngay tại bệnh viện. Bên cạnh đó, lực lượng này còn bắt cóc 6 nhân viên y tế, bao gồm 4 bác sĩ, một y tá và một dược sĩ. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, bày tỏ sự sốc và phẫn nộ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các cơ sở y tế và nhân viên y tế theo luật pháp quốc tế. WHO cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 4 năm 2023, tổ chức này đã ghi nhận 185 vụ tấn công nhằm vào hệ thống y tế Sudan, cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người.
RSF đã bao vây và tiến vào kiểm soát thành phố El Fasher từ ngày 28 tháng 10. Lực lượng này bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động thanh trừng sắc tộc sau khi chiếm được thành phố. Các video lan truyền trên mạng, được cho là do chính các thành viên RSF ghi lại, cho thấy cảnh các tay súng bước qua nhiều thi thể trong bệnh viện và bắn vào những người còn sống sót ở cự ly gần.
RSF cũng bị cáo buộc thực hiện “chính sách thiêu rụi” tại El Fasher sau hơn 500 ngày bao vây và giao tranh với quân đội chính phủ. Lãnh đạo RSF, ông Mohamed Hamdan Dagalo, tuyên bố sẽ tiến hành điều tra về vụ thảm sát và đã yêu cầu bắt giữ Abu Lulu, thủ lĩnh đơn vị RSF tại El Fasher, sau khi người này xuất hiện trong các video hành quyết bệnh nhân.

Hội đồng Bảo an đã ra một tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ các hành động tàn bạo của RSF, khẳng định rằng chúng đã gây ra “tác động hủy diệt” đối với dân thường. Hội đồng cũng lên án các vụ hành quyết, giam giữ tùy tiện và giết người hàng loạt.
Bà Martha Ama Akyaa Pobee, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách châu Phi, cho biết: “Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng, bao gồm các vụ hành quyết ngay tại chỗ khi nhóm vũ trang này lục soát từng nhà và khi dân thường cố gắng chạy trốn. Không có nơi nào an toàn tại El Fasher”. Bà cũng bày tỏ lo ngại về việc các thế lực bên ngoài can thiệp, làm leo thang xung đột khi “vũ khí và các tay súng không ngừng đổ vào Sudan”.
Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách cứu trợ nhân đạo, ông Tom Fletcher, cảnh báo rằng El Fasher “giờ đây đã rơi xuống một tầng địa ngục tăm tối hơn”. Ông nói thêm: “Những gì đang diễn ra gợi lại ký ức về thảm họa diệt chủng ở Darfur hai thập kỷ trước, nhưng điều khác biệt là thế giới hôm nay dường như chỉ còn sự thờ ơ”.
Admin
Nguồn: VnExpress
