Viết nên câu chuyện tình yêu của đôi ta

Chào bạn,

Trong cuộc sống, duyên phận là điều kỳ diệu, nhưng để vun đắp một mối quan hệ bền vững, cả hai cần cùng nhau cố gắng và xây dựng. Tôi viết những dòng này với mong muốn tìm được người bạn đời, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, bởi hạnh phúc không tự nhiên đến mà cần sự vun đắp từ cả hai phía.

Về bản thân, tôi là một kỹ thuật viên sửa máy, sinh vào cuối những năm 80, hiện đang làm việc tại Bắc Ninh. Tôi cao 1m70, có ngoại hình ưa nhìn. Tôi thích đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ và thưởng thức ẩm thực cùng người mình yêu thương. Tôi không hút thuốc và tránh xa các tệ nạn xã hội. Trong tình yêu, tôi đặt sự chân thành lên hàng đầu, không thích phô trương hay khoe khoang, nhưng cũng không hề khô khan, luôn biết cách tạo không khí vui vẻ và lãng mạn.

Vì coi trọng sự chân thành, tôi muốn chia sẻ một vài điều về hoàn cảnh gia đình. Tôi là con trai một trong gia đình chưa lập gia đình. Bố tôi bị bệnh đã nhiều năm, sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, việc đi lại trở nên khó khăn, chủ yếu là nằm một chỗ, nên mẹ là người chăm sóc chính. May mắn là hiện tại, điều kiện kinh tế gia đình đã ổn định hơn trước, giúp việc chăm sóc bố cũng đỡ vất vả hơn.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, những mối quan hệ trước đây của tôi thường không đi đến đâu. Khi các cô gái biết về tình hình gia đình tôi, họ dần xa lánh. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi liệu nguyên nhân là do hoàn cảnh hay do mình chọn sai người. Tôi chưa bao giờ có ý định tìm người để chăm sóc bố mẹ, vì đó là trách nhiệm của tôi và các chị. Thậm chí, tôi từng nói thẳng với một người rằng nếu cô ấy muốn ra ở riêng thì tôi cũng đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Những trải nghiệm đó khiến tôi mất dần niềm tin vào tình yêu và trở nên ít nói hơn. Sau này, khi đọc sách về Phật giáo và nhân sinh, tôi nhận ra rằng mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, và có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Tuy nhiên, họ vẫn sống tốt vì ai cũng mong muốn có được hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta cần vượt qua chính mình, tìm kiếm người thực sự hiểu mình, sẵn sàng ở bên cạnh, yêu thương và trân trọng tình cảm mình dành cho họ.

Để có được một mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta cần học hỏi, học cách yêu thương một cách trưởng thành, học cách làm vợ, làm chồng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi không có nhiều yêu cầu ở bạn. Tôi chỉ mong bạn là một người có tấm lòng nhân hậu, dịu dàng, biết trân trọng tình cảm. Nếu bạn chưa từng kết hôn và đang sống hoặc làm việc ở Bắc Ninh thì càng tốt để chúng ta dễ dàng gặp gỡ. Nếu bạn ở xa cũng không sao, chỉ là công việc của tôi đôi khi không cho phép tôi đi lại nhiều (mong bạn thông cảm).

Nếu bạn không ngại những điều tôi chia sẻ, hãy gửi thư cho tôi nhé. Rất mong nhận được hồi âm từ bạn.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *