Vũ Hà tiết lộ bạn Việt kiều mở thẻ casino: Tin tức giải trí

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc tại TAND Hà Nội đã hé lộ nhiều tình tiết đáng chú ý về hành vi và động cơ của các bị cáo, trong đó có cả những người nổi tiếng và người cao tuổi.

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà), người được biết đến rộng rãi từ thập niên 1990, đặc biệt là khán giả miền Tây Nam Bộ, cũng nằm trong số những người bị đưa ra xét xử. Tại tòa, ca sĩ 54 tuổi này khai rằng anh biết đến câu lạc bộ đánh bạc King Club qua một người bạn Việt kiều Australia, người này đã mở thẻ dưới tên Mr Baret giúp anh. Vũ Hà khai không nhớ chính xác ngày mở thẻ, nhưng chủ tọa phiên tòa đã nhắc lại là ngày 15/7/2022. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra chỉ xác định được một lần duy nhất Vũ Hà tham gia đánh bạc vào ngày 18/5/2024, bằng hình thức “kéo xèng” (slot). Nam ca sĩ khai rằng anh thường chỉ mang theo 5-10 triệu đồng trong túi và dùng số tiền này để chơi. Bị truy tố về tội Đánh bạc, Vũ Hà bày tỏ không có ý kiến gì, thừa nhận hành vi của mình và đã nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Một ca sĩ khác cũng liên quan đến vụ án là Nguyễn Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 trước khi hoạt động nghệ thuật tự do. Nguyễn Thế Vũ bị cáo buộc đã đánh bạc với số tiền lên tới 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng), đứng thứ năm trong số các bị cáo của vụ án. Dưới tên “Mr Troy”, ông Vũ đã 116 lần tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Slot, Baccarat và thua gần 82.000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Tại tòa, ông Vũ khai rằng do nhà gần casino nên thường xuyên qua lại và “cũng không để ý pháp luật lắm”. Số tiền dùng để đánh bạc đều là tiền tích lũy cá nhân của ông.

Ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, trả lời HĐXX. Ảnh: Danh Lam
Ca sĩ Vũ Hà trả lời HĐXX vụ án casino: Thông tin mới nhất. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, nhiều bị cáo lớn tuổi trong vụ án lại có lý do đánh bạc khá đặc biệt. Thay vì tìm kiếm sự kích thích hay giải tỏa căng thẳng, họ khai rằng đánh bạc vì “rảnh rỗi, không có việc gì làm, vào chơi để đầu óc đỡ lão hóa”. Bà Phạm Thị Tỷ, 73 tuổi, cho biết bà biết đến King Club thông qua một người Hàn Quốc sống cùng chung cư và bắt đầu chơi từ năm 2022. Tuy nhiên, sau khi mở thẻ, bà bị ốm và không thể đi chơi. Đến đầu năm 2024, khi sức khỏe ổn định hơn, bà Tỷ bắt đầu quay lại casino, mỗi lần mang theo 5-20 triệu đồng. Mặc dù vậy, cáo trạng cho thấy có lần bà Tỷ đã sử dụng gần 400 triệu đồng để đánh bạc. Bà Tỷ khai rằng số tiền này là do bà tích lũy nhiều năm từ tiền con cháu biếu các dịp lễ Tết. Bà nói: “Buồn buồn đi chơi giải sầu tuổi già”. Bà Tỷ bị cáo buộc đã đánh bạc 80 lần trong khoảng thời gian từ 6/2 đến 14/6/2024, với tổng số tiền sử dụng là hơn 9,7 tỷ đồng và thua lỗ 1,6 tỷ đồng.

Trong 141 bị cáo, có nhiều người trên 60, 70 tuổi. Ảnh: Danh Lam
Vụ án casino: Nhiều bị cáo lớn tuổi (60-70). Ảnh: Internet

Tương tự, ông Lương Đức Thái, 70 tuổi, cũng coi việc đến casino là một cách giúp đầu óc minh mẫn khi tuổi già. Ông đi theo một người bạn nước ngoài và khai rằng: “Cũng chả biết là có phạm pháp không, bạn rủ vào chơi một tí thì cũng thấy lạ, thấy vui, để cho đầu mình đỡ lão hóa. Vào chơi cho tiền vào bấm, thắng tiền thì vui xong cứ thế chơi tiếp, cũng chỉ để thư giãn lúc buổi tối”.

Trong quá trình xét hỏi, chủ tọa phiên tòa đều nhắc lại câu hỏi liệu các bị cáo có biết rằng việc người Việt Nam vào sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài và việc đánh cược thắng thua là hành vi đánh bạc, vi phạm pháp luật hay không. Phần lớn các bị cáo đều thừa nhận biết điều này và bày tỏ sự hối hận.

Tuy nhiên, trường hợp của Uông Trường Giang, 51 tuổi, lại khác biệt. Ông Giang khẳng định mình “không sai” và cho rằng hành vi của mình chỉ là “vui chơi có thưởng”. Ông Giang cho biết năm 2024 ông bị thất nghiệp và không có tiền, nên chỉ đợi vào các chương trình khuyến mại của casino. Ông cũng cho rằng việc nhiều người Việt Nam vào chơi casino trong suốt 3 năm mà không bị phát hiện là điều khó hiểu. Chủ tọa phiên tòa đã giải thích rằng “vui chơi” là việc không mất tiền, còn đã bỏ tiền ra để chờ thắng thua thì đó là đánh bạc. Theo luật pháp Việt Nam, chỉ người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài mới được phép chơi các loại hình vui chơi có thưởng. Mặc dù vậy, ông Giang vẫn giữ quan điểm rằng mình không phạm tội.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra với nhiều tình tiết phức tạp và những lời khai trái ngược nhau, cho thấy một bức tranh đa chiều về hành vi đánh bạc và nhận thức pháp luật của các bị cáo.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *