1.700 người sống trong vùng cô lập: Cuộc sống hiện tại

Sau những ngày bị cô lập do sạt lở đất, cuộc sống của người dân tại 5 thôn thuộc xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum đang dần trở lại bình thường nhờ sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng cứu hộ và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Vào rạng sáng ngày 28/10, một vụ lở núi kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Mới, gây ra dòng bùn đỏ kéo dài hơn 3 km, chia cắt các tuyến đường liên thôn và phá hủy hệ thống mương dẫn nước. Hậu quả là thôn Ngọc Nang cùng với các thôn lân cận như Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa và Tu Răng bị cô lập hoàn toàn, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 430 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu.

Người dân thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh đi nhận đồ từ thiện ngày 1/11. Ảnh: Mai Vy
Ngọc Linh: Người dân thôn Ngọc Nang nhận đồ từ thiện ngày 1/11. Ảnh: Internet

Trong những ngày bị cô lập, nỗi lo lớn nhất của người dân là thiếu lương thực. Do mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình không kịp dự trữ đủ thực phẩm. Để vượt qua khó khăn, các hộ dân đã chủ động chia sẻ gạo và thức ăn cho nhau. Những gia đình còn gạo san sẻ cho những nhà đã hết, và mọi người cùng nhau hái rau trong vườn hoặc lên rừng tìm rau dại để có thức ăn.

Dân quân, công an cùng người dân xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi mở tuyến đường tạm dài 500 m qua khu sạt lở nặng nhất để vào 5 thôn bị cô lập, sáng 31/10. Ảnh: Thông tin Ngọc Linh
Quảng Ngãi: Mở đường tạm 500m giải cứu 5 thôn bị cô lập. Ảnh: Internet

Ông A Bương, Bí thư thôn Ngọc Lâng, cho biết người dân đã tự tìm cách mở đường, san lấp những đoạn sạt lở nhẹ và làm cầu tạm để đi bộ. Đối với những khu vực sạt lở nghiêm trọng, họ chờ đợi sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng.

Bốn ngày trong vùng bị cô lập do lở núi
Ngọc Linh: Hỗ trợ khẩn cấp cho 5 thôn bị cô lập ngày 31/10. Ảnh: Internet

Ngày 31/10, UBND xã Ngọc Linh đã huy động dân quân, công an và người dân cùng nhau mở một tuyến đường tạm dài 500 m qua khu vực sạt lở nặng nhất. Họ sử dụng tre, gỗ để làm cầu tạm, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Cùng ngày, xe tải chở hàng cứu trợ từ Sở Công Thương đã tiếp cận được khu vực sạt lở.

Nhận được tin có hàng cứu trợ, nhiều thanh niên trong thôn đã không quản ngại khó khăn, vượt qua gần 4 km đường bùn lầy, bám theo các dốc núi để mang gạo, mì tôm và nước mắm về thôn. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nhiều tổ chức thiện nguyện cũng đã chung tay giúp đỡ người dân vùng bị cô lập. Chị Mai Vy cùng nhóm Thiện nguyện Kết nối yêu thương đã vận chuyển hơn một nghìn phần quà từ TP Kon Tum lên vùng cao. Đoàn xe phải di chuyển trên những con đường quanh co, sụt lún, thậm chí có những đoạn phải đi bộ vượt dốc bùn.

Đến chiều ngày 1/11, các tuyến đường sạt lở nối liền 5 thôn cơ bản đã được thông tuyến, cho phép người dân có thể đi bộ xuống xã. Dự kiến trong ngày 2/11, khi máy móc san lấp đường hoàn chỉnh, việc di chuyển bằng xe máy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Anh Bảo Nguyên, một thanh niên trong thôn, cùng nhiều người khác vẫn đang tiếp tục dọn dẹp những điểm sạt lở cuối cùng để sớm khôi phục hoàn toàn giao thông về trung tâm xã.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *