Ái Như: Vẫn đam mê diễn dù sức khỏe giảm sút

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch, diễn viên Ái Như lần đầu đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh “Phá đám: Sinh nhật mẹ”. Trong phim, chị hóa thân thành một người mẹ khao khát được con trai thấu hiểu. Nhân dịp bộ phim ra mắt, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ về cơ duyên đến với điện ảnh và hành trình 15 năm “giữ lửa” cho sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Nghệ sĩ Ái Như nói về việc gồng lỗ để nuôi đam mê sân khấu
Ái Như: Tiếp tục sự nghiệp sân khấu khi còn sức khỏe. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về lý do nhận lời đóng phim sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Ái Như cho biết ban đầu chị đã định từ chối vì lo ngại tên tuổi của mình không đủ sức hút khán giả đến rạp, gây ảnh hưởng đến doanh thu của nhà sản xuất và cả ê-kíp. Tuy nhiên, sự kiên quyết và tin tưởng của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình và cả đoàn phim đã khiến chị cảm động và quyết định dốc sức để không phụ lòng mọi người.

Trailer phim "Phá đám sinh nhật mẹ"
“Phá Đám Sinh Nhật Mẹ”: Trailer phim hài ra rạp tháng 10. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ, từ khi nhận kịch bản, chị đã cùng đạo diễn, biên kịch và nghệ sĩ Thành Hội dành nhiều thời gian để chỉnh sửa, xây dựng tâm lý nhân vật một cách kỹ lưỡng. Theo chị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để một kịch bản có thể chạm đến trái tim khán giả.

Nghệ sĩ Ái Như ở buổi gặp gỡ truyền thông hôm 29/10. Ảnh: Quế Chi
Ái Như gặp gỡ truyền thông ngày 29/10. Ảnh: Internet

Về quá trình tham gia bộ phim, đặc biệt là sau khi từng bị chấn thương cột sống, Ái Như cho biết chị không có sự chuẩn bị đặc biệt nào ngoài việc giữ sức khỏe ổn định. Do hạn chế vận động mạnh sau ca phẫu thuật, chị luôn phải cẩn trọng trong những cảnh quay đòi hỏi cúi người, xoay người hoặc leo trèo. Để giữ cơ thể linh hoạt và tinh thần thoải mái, chị duy trì đạp xe tại chỗ và đi bơi.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ái Như là cảnh phải ngồi bốn tiếng để làm mặt nạ thạch cao, phục vụ cho cảnh nhân vật nằm trong quan tài. Cảm giác ngột ngạt khi lớp thạch cao dần khô khiến chị chỉ biết chờ đợi ê-kíp thông báo hoàn thành. Chị xem đó là một trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp diễn viên và rất trân trọng món quà là chiếc mặt nạ thạch cao mà đoàn phim đã tặng.

Trước ý kiến cho rằng diễn viên sân khấu thường có lối diễn “nặng tính kịch” khi đóng phim điện ảnh, Ái Như không đồng tình. Chị giải thích rằng trên sân khấu, diễn viên được học cách sống trong hoàn cảnh của nhân vật và thể hiện cảm xúc một cách chân thật nhất. Sự khác biệt là điện ảnh cho phép quay đi quay lại nhiều lần để chọn được khung hình tốt nhất, còn sân khấu chỉ có một lần duy nhất. Vì vậy, diễn viên sân khấu luôn phải giữ năng lượng ở mức cao nhất và dồn toàn bộ cảm xúc cho từng đêm diễn.

Khi đóng phim, Ái Như cảm thấy “dễ thở” hơn vì có cơ hội làm lại. Tuy nhiên, chị cũng nhận thấy cái khó của điện ảnh là phải giữ cảm xúc đồng nhất qua từng cảnh quay, dù phải quay lại nhiều lần. Chị xem lời khen “Ái Như diễn thật” là động lực, và sẵn sàng lắng nghe những góp ý để hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ về hành trình hơn một thập niên “giữ lửa” cho sân khấu Hoàng Thái Thanh, Ái Như cho biết đã có nhiều lúc chị muốn dừng lại. Lần đầu tiên là vào giai đoạn 2008-2009, trước khi mở sân khấu, vì cảm thấy bản thân cũ kỹ và sợ trở thành gánh nặng cho đồng nghiệp. Sau thời gian nghỉ ngơi, chị trở lại dựng kịch cho học trò và nhận được lời mời cộng tác. Khi nghệ sĩ Lê Bảo Anh đề nghị mở địa điểm mới, chị bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và sân khấu Hoàng Thái Thanh ra đời. Sau ba năm, Lê Bảo Anh rời đi vì thua lỗ, chỉ còn Ái Như và Thành Hội tiếp tục duy trì.

Lần thứ hai chị muốn dừng lại là khi sân khấu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tình yêu với nghề đã níu giữ chị. Chị cảm thấy trống rỗng nếu không được diễn, như thể đánh mất một phần tâm hồn.

Ái Như và Thành Hội thường đùa nhau sẽ làm đến khi nào cạn túi thì thôi. Đó không chỉ là câu nói vui mà còn là cách để tự nhắc nhở bản thân phải kiên trì. Sự ủng hộ của khán giả là động lực lớn để họ tiếp tục. Giữa vô vàn lựa chọn giải trí, chị trân trọng những khán giả đã không ngại khó khăn để đến xem kịch. Những khoảnh khắc đó khiến chị xúc động và nhận ra mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Mong muốn lớn nhất của Ái Như lúc này là tìm được những kịch bản chất lượng để giữ chân khán giả, bởi sân khấu Hoàng Thái Thanh hiện chỉ hoạt động theo mùa. Mỗi khi có ý tưởng mới, chị lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và muốn bắt tay ngay vào viết kịch bản, dàn dựng và tập kịch. Chị ước rằng mỗi mùa diễn vẫn có khán giả đến xem, dù ít cũng đủ ấm áp. Chị sẽ cố gắng hết mình chừng nào còn đủ sức. Khi đèn sân khấu bật lên, chị cảm thấy như được sống thêm một cuộc đời khác, được hóa thân thành những người mẹ, những người phụ nữ đầy yêu thương và cả những sai lầm. Đó là món quà lớn nhất mà nghề đã ban tặng cho chị.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *