Halloween Hà Nội: Du khách hóa trang kinh dị dạo phố cổ

Hòa mình vào không khí lễ hội Halloween, tối ngày 31/10, khu phố cổ Hà Nội trở nên náo nhiệt với dòng người đổ về vui chơi, hóa trang.

Tại phố Mã Mây, hai quán bar số 9 và 11 chật kín khách. Ước tính khoảng 50 người không còn chỗ bên trong phải đứng tràn ra cả lòng đường để tham gia vào không khí lễ hội.

Halloween, một lễ hội có nguồn gốc từ dân tộc Celt cổ đại, những người từng sinh sống trên các vùng đất thuộc Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp ngày nay, từ hơn 2000 năm trước. Theo truyền thống của người Celt, đêm Halloween là thời điểm ranh giới giữa thế giới người sống và người chết trở nên mong manh, tạo điều kiện cho các linh hồn, cả tốt lẫn xấu, có thể qua lại giữa hai thế giới.

Để tự bảo vệ mình khỏi những linh hồn xấu, người ta thường hóa trang thành những hình thù ma quái, kỳ dị, với hy vọng đánh lừa và khiến chúng không nhận ra mình.

Trên phố Mã Mây, nhiều bạn trẻ đã tận dụng dịch vụ trang điểm để hóa thân thành những nhân vật kinh dị. Nguyễn Văn Bi, 18 tuổi, đến từ phường Hai Bà Trưng, được gia đình cho phép đi chơi khuya và lựa chọn hóa trang thành bệnh nhân tâm thần để gây ấn tượng với mọi người. Bi còn chia sẻ dự định tìm thêm một chiếc cáng để bạn bè đẩy mình đi khắp các con phố, tăng thêm phần kịch tính cho màn hóa trang.

Cùng thời điểm, phố Tạ Hiện, con phố dài khoảng 270m nổi tiếng với tên gọi “phố không ngủ” ở quận Hoàn Kiếm, cũng tấp nập du khách. Các hàng quán và điểm vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên một không gian sôi động đặc trưng của Hà Nội về đêm.

Tại quán bia số 31 Tạ Hiện, nhân viên hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau như tỷ phú, thầy cúng và biểu diễn những điệu nhảy thu hút sự chú ý của đám đông. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên quán, cho biết các hoạt động này đã được tổ chức trong suốt một tuần trước đêm Halloween, với sự tham gia chủ yếu của nhân viên quán.

Một nhóm bạn trẻ khác lại gây ấn tượng với trang phục bầy cừu từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Chú cừu Shaun” khi diễu hành trên phố Tạ Hiện.

Du khách nước ngoài cũng hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội, ca hát và mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi trên phố cổ.

Anh Geriant Lewis, một du khách người Anh đã từng đặt chân đến 15 quốc gia, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm Halloween tại Hà Nội. Anh đã chọn hóa trang thành quả bí ngô, một biểu tượng truyền thống của lễ hội. “Hôm nay là một ngày bận rộn để chọn trang phục, và thật tuyệt vời khi được hòa mình vào không khí ở đây,” anh nói.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến khiến nhiều người phải vội vã ra về. Dù vậy, họ vẫn không quên cùng nhau ca hát và uống bia trên đường.

Trong những năm gần đây, lễ Halloween đã trở thành một trong những dịp lễ hội thu hút đông đảo du khách quốc tế đến vui chơi tại khu phố cổ Hà Nội.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *