Rừng Đen mùa thu: Ngắm sắc vàng tuyệt đẹp ở Tây Nam Đức

Giữa tháng 10 vừa qua, nhiếp ảnh gia người Việt Toni Phạm, hiện đang sinh sống tại Đức, đã có một hành trình khám phá vẻ đẹp mùa thu đặc trưng của châu Âu tại khu vực Rừng Đen (Schwarzwald) nổi tiếng. Thời điểm này, những tán lá cây ở Đức đã bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và quyến rũ.

Rừng Đen, một vùng núi thuộc bang Baden-Württemberg, nằm ở phía tây nam nước Đức, nổi tiếng là nơi khởi nguồn của hai con sông lớn Danube và Neckar. Khu vực này trải rộng trên diện tích khoảng 6.009 km2, kéo dài khoảng 160 km về phía đông bắc, từ thị trấn Säckingen, nằm bên bờ thượng nguồn sông Rhine (giáp biên giới Thụy Sĩ), đến Durlach, ở phía đông thành phố Karlsruhe.

Trong chuyến đi, Toni đã ghé thăm xã Bühlertal, một địa điểm trải dài gần như toàn bộ thung lũng Bühlot, nằm ở sườn tây của dãy Rừng Đen, tiếp giáp với thung lũng Thượng Rhine. Độ cao của khu vực này dao động từ 190 đến 1.000 mét.

Không chỉ say mê cảnh sắc thiên nhiên, Toni còn đặc biệt ấn tượng với các công trình kiến trúc cổ kính tại Đức. Từ những ngôi nhà dân sinh đến các nhà thờ, tất cả đều mang một vẻ đẹp cổ tích đầy cuốn hút. Anh đã ghi lại hình ảnh một nhà thờ tuyệt đẹp từ cửa sổ khách sạn của mình ở thị trấn Baden Baden, nằm trong khu vực Rừng Đen, gần xã Bühlertal.

Chuyến đi của Toni diễn ra đúng vào mùa thu hoạch bí ngô của người dân địa phương, chuẩn bị cho lễ hội Halloween. Những quả bí ngô chín mọng được phân loại và đặt trong các hộp gỗ. Khách hàng có thể tự chọn lựa, tính tiền và bỏ vào thùng một cách tự giác.

Ngoài bí ngô, giữa tháng 10 cũng là thời điểm thu hoạch nho. Dù khi Toni đến, các ruộng nho đã được thu hoạch gần hết, anh vẫn cảm nhận được không khí mùa vụ tấp nập. Mùa thu ở Đức cũng là mùa của các loại quả mọng. Toni đã mua một hộp mâm xôi đỏ tại một cửa hàng địa phương, nơi người mua tự xem giá và thanh toán bằng cách bỏ tiền vào thùng. Mô hình kinh doanh này khá phổ biến ở khu vực anh ghé thăm.

Điểm đến tiếp theo của Toni trong hành trình khám phá mùa thu nước Đức là thành phố Cologne. Thành phố 2.000 năm tuổi này nằm bên bờ sông Rhine, cách Rừng Đen khoảng 500 km. Anh di chuyển giữa hai địa điểm bằng ô tô. Cologne là thành phố lớn thứ tư của Đức và lớn nhất bang North Rhine–Westphalia, đồng thời là một trong những cảng nội địa quan trọng nhất châu Âu, trung tâm lịch sử, văn hóa và kinh tế của vùng Rhineland.

Toni đã chụp một bức ảnh tuyệt đẹp bên bờ sông Rhine vào cuối tháng 10. Anh gợi ý ba địa điểm du khách không nên bỏ lỡ khi đến Cologne: nhà thờ Cologne với kiến trúc Gothic cổ điển tráng lệ, bảo tàng Ludwig trưng bày các kiệt tác của Picasso, và bảo tàng Romano-Germanic, nơi lưu giữ những cổ vật La Mã quý giá.

Vào thời điểm cuối tháng 10, lá cây ở Cologne vẫn đang trong quá trình chuyển màu, tạo nên một bức tranh pha trộn giữa sắc xanh và vàng. Thành phố Cologne cũng là nơi Toni đã sinh sống và làm việc trong suốt 20 năm. Theo anh, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Cologne là vào tháng Hai, khi thời tiết đẹp và diễn ra lễ hội đường phố Carnival, hoặc vào mùa thu tháng Mười, khi thời tiết đã dịu bớt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *